Chiều 29/1, phiên tòa xét xử 8 đối tượng trong đường dây mua bán gần 100kg ma túy do Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh Hà, chị gái trùm giang hồ Dung Hà) cầm đầu, đã kết thúc. TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt 6 án tử hình và 2 án chung thân đối với các bị cáo về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, đúng như những gì đại diện Viện Kiểm sát đã nhận định và đề nghị.
Ngày 28/1, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử 8 đối tượng trong đường dây mua bán gần 100kg ma túy do Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh Hà, chị gái trùm giang hồ Dung Hà) cầm đầu.
Tối 16-7, Đại tá Lê Thanh Liêm, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy phía Nam (C47B), Bộ Công an, cho biết: Vừa ra lệnh truy nã quốc tế Vũ Hoàng Oanh (61 tuổi, quê Hải Phòng, tức “Oanh Hà”, chị ruột của Dung Hà - Trùm xã hội đen khét tiếng thời Nam Cam), vì cầm đầu đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.
Chống tội phạm vốn là một công việc vô cùng khó khăn, nguy hiểm. Và nó càng gian nan hơn ở một nơi mà tội phạm nổi tiếng là liều lĩnh, manh động bậc nhất cả nước - thành phố Cảng. Đã khi nào trong cuộc chiến cam go này, các cán bộ chiến sĩ của Cục Cảnh sát hình sự cảm thấy sợ khi đứng trước tội phạm? Câu trả lời chỉ có một: Sợ thì không làm được hình sự. Thế rồi, đồng chí Thượng tá Phạm Văn Hát, Phó trưởng Phòng 1, Cục Cảnh sát hình sự kể cho tôi nghe về chuyên án bắt trùm giang hồ đất Cảng Phạm Đình Nên.