Ngày 11/6/1948, tại xóm Nà Khọm, xã Phú Đình (ATK) Định Hóa, Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc". Từ đó, lời Người như “hịch” lan tỏa, lay động khắp các bộ, ban, ngành và quần chúng nhân dân, dấy lên mãi muôn đời sau phong trào thi đua yêu nước. Nằm cách nơi phát tích “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” 30 Km về phía đông nam, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đại Từ luôn học tập, thấm nhuần lời dạy của Bác.
Đại tá Nguyễn Viết Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhấn mạnh với chúng tôi câu nói trên khi nhắc tới vai trò của lực lượng Công an xã tại các xã biên giới.
“Bí quyết” căn bản là phải vận động được chính quyền cơ sở cùng người dân tham gia phát triển kinh tế nhưng vẫn bảo vệ môi trường… Chia sẻ với chúng tôi, Thiếu tá Đặng Trần Hoàng, Trưởng phòng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Ngày 21/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập “Việt Nam Công an Công vụ”, trong đó hoạt động tình báo được xác định là nhiệm vụ đầu tiên và ngày 21/2 đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng Tình báo CAND Việt Nam.
Nhắc đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định, người ta nghĩ ngay đến đây là một đơn vị mũi nhọn với những chiến công xuất sắc. Một Thành Nam yên bình, trầm mặc, cổ kính, an ninh trật tự được đảm bảo - trong đó có những đóng góp lớn lao của các chiến sĩ Cảnh sát hình sự Công an tỉnh...
Những chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định luôn nhận được những tình cảm nồng ấm, chân tình của người dân sinh sống tại địa bàn mà các anh phụ trách. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, các anh luôn dựa vào dân, lắng nghe ý kiến và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân để áp dụng vào thực tiễn...
Thường xuyên ở địa bàn nhiều hơn ở nhà là những gì mà chúng tôi ghi nhận được qua công việc của các CBCS Phòng An ninh đối nội. Với họ, bài học để dẫn đến thành công trong công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT chính là mỗi CBCS bám sát địa bàn thôn xã để phát hiện sớm dấu hiệu phức tạp về an ninh nông thôn; sát dân, gần gũi với dân, dựa vào dân...
Mô hình “Tiếng kẻng an ninh nhân dân” đã phát huy được hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện Đắk Song (Đắk Nông), đặc biệt là ở xã biên giới Thuận Hà.
Là thủ trưởng đầu tiên của cơ quan tình báo quân đội ta, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Đào Phúc Lộc, đặc biệt trong thời gian trên 20 năm là người tổ chức, chỉ huy và hoạt động tình báo – quân báo, ông đã luôn quán triệt và thực hiện phương châm dựa vào dân.
Nhiều mô hình ANTT được duy trì và nhân rộng như là cầu nối, là cánh tay nối dài tạo nên mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Công an phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với người dân, cùng thực hiện mục tiêu chung là giữ bình yên cho khối phố.
Trưởng thành từ Công an huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái), hơn 30 năm công tác trong lực lượng Công an, trải qua nhiều công việc và đơn vị công tác, Thượng tá Sùng A Ly hiện là Phó trưởng Phòng Phòng chống phản động và chống khủng bố (PA88) Công an tỉnh Yên Bái, một người đi lên từ bài học thành công "dựa vào dân".