Không chỉ níu chân du khách bởi những vườn trái cây sai trĩu quả, các điểm đến du lịch miệt vườn ở Đồng bằng sông Cửu Long còn ghi dấu ấn đậm nét nhờ giá trị văn hóa bản địa, sự chân phương và bầu không khí gần gũi với thiên nhiên.
Chiều 18/8, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với các tỉnh thành miền Trung.
Sắc màu thống nhất lại một lần nữa rực lên trên ngọn đồi Tức Dụp. Đây cũng là dịp để những quân, dân An Giang “ôn cố tri tân” hoài niệm về một thuở vàng son, đồng thời cũng để suy ngẫm về những giá trị đương đại mà ngành du lịch đã viết tiếp những dòng vẻ vang ngời sáng. Tức Dụp ngày nay với dung mạo xinh đẹp tuyệt trần được Nhà đầu tư (NĐT) không ngừng mài dũa kỳ vọng sẽ trở thành viên ngọc sáng của du lịch miền Tây.
Ngay dưới chân núi Cấm lại có những sắc màu rất “Hawai” mang đến phong cách thư giãn thật Âu. Với diện tích 21 hecta, công viên nước nơi đây nằm trong lòng núi rừng hùng vĩ.
Sau thời gian dài bị “đóng băng” do dịch COVID-19, ngành du lịch các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) dần phục hồi và phát triển với những kế hoạch, phương án mở cửa đón khách trong điều kiện “thích ứng linh hoạt, an toàn”…
Việc liên kết phát triển du lịch giữa TP Hồ Chí Minh và ĐBSCL, bước đầu có những tín hiệu lạc quan và hy vọng ngành du lịch sẽ bùng nổ trở lại vào 6 tháng cuối năm.
ĐBSCL từ lâu được ví như là vựa lương thực, vựa thủy sản và vựa trái cây quy mô của cả nước. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, vùng đất này rất có lợi thế về tự nhiên. GS-TS Võ Tòng Xuân - Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ cho rằng, một trong những điểm nhấn của vùng ĐBSCL là nông nghiệp, do vậy trong quá trình triển khai đề án xây dựng sản phẩm du lịch (DL) đặc thù, cần chú ý khai thác, hướng dẫn du khách tham quan đi xuyên qua các cánh đồng lúa, các vườn cây ăn trái, vườn cò, vườn dơi, vùng nuôi cá bè...