Cảnh sát Israel ngày 29/1 niêm phong ngôi nhà ở phía Đông Jerusalem, nơi ở của nghi phạm xả súng giết chết 7 người và làm bị thương 3 người bên ngoài một giáo đường Do Thái, một trong những biện pháp trừng phạt đã được Nội các của Thủ tướng Benjamin Netanyahu thông qua chỉ sau một đêm.
Cuộc tuần hành ở khu Đông Jerusalem để kỷ niệm Ngày Jerusalem (10-5) đã được thay đổi lộ trình nhằm ngăn một cuộc đụng độ lớn có thể dẫn đến xung đột lan rộng giữa người Palestine và Israel. Tương tự, một phán quyết của tòa án về việc trục xuất người Palestine cũng tạm hoãn. Tuy nhiên, vẫn có hàng trăm người Palestine thương vong.
Các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) chính thức ra tuyên bố chung công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine, đáp trả việc Tổng thống Mỹ Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Liên quan đến vấn đề các khu định cư của Israel trên đất của người Palestine ở khu Bờ Tây sông Jordan, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cuối cùng vẫn không có động thái hay cử chỉ nào thể hiện quan điểm của mình đối với vấn đề này. Trong khi đó, Israel lại đang hối thúc Mỹ dời Đại sứ quán đến Jerusalem ngay trước thời điểm ông Donald Trump nhậm chức.
Rạng sáng ngày 31/7, nhiều người bịt mặt (mà phía Palestine cho là những người định cư Israel) đã ném bom xăng vào 2 ngôi nhà, trong đó có nhà của cậu bé Dawabcheh mới 18 tháng tuổi, tại làng Douma gần Naplouse. Đứa bé bị thiêu sống, còn cha mẹ và anh trai 4 tuổi của em bị thương nặng, đang vật lộn giữa sự sống và cái chết tại bệnh viện.