Cố nhà báo Hữu Thọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương là người đã từng có nhiều kỷ niệm sâu sắc với cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, đặc biệt thời kỳ đổi mới. Báo CAND xin trân trọng giới thiệu bài viết của ông trích trong cuốn sách “Đồng chí Đỗ Mười – dấu ấn qua những chặng đường lịch sử” (NXB Chính trị Quốc gia – 2012).
Sáng nay, 7-10, tại Nhà Tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười theo nghi thức Quốc tang.
Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tổ chức vào 7h, ngày 6-10 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Trước linh cữu đồng chí Đỗ Mười, những giọt nước mắt đã tuôn rơi trong ngày Quốc tang của đất nước.
Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới viếng, chia buồn với gia quyến đồng chí Đỗ Mười. Những dòng chữ ghi trong sổ tang khiến ai đọc cũng nghẹn lòng.
Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam.
Để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong diện hạn chế, diện tạm cấm.
Tôi được gặp đồng chí Đỗ Mười sau ngày Cách mạng Tháng Tám. Sáu mươi năm qua là 60 năm tôi được gần gũi và thường xuyên được học hỏi đồng chí trong công tác cũng như trong cuộc sống. Tôi có thể nói rằng, sự trưởng thành của tôi trên con đường cách mạng gắn liền với việc đồng chí quan tâm và bồi dưỡng tôi ngay những năm tháng đầu tiên khi tôi được gia nhập Đảng Cộng sản.
Đồng chí Đỗ Mười ví quá trình thực hiện cổ phần hóa của ta giống như người chống gậy lội nước, vừa đi vừa dò đường, để cuối cùng tìm ra con đường tốt nhất.