Ngày lựa chọn cuộc sống của một bà mẹ đơn thân với sinh linh đang hình thành trong bụng, người mẹ ấy đã khóc. Đến khi nhìn đứa con mình sinh ra không được hoàn thiện như đứa trẻ khác, chị lại khóc lần thứ hai. Nhưng cũng kể từ đó, chị đã tự nhủ rằng nước mắt của mình không thể rơi.
Chi hội phụ nữ Công an huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) vừa trao tặng gia đình chị Vương Thị Luyến (ở thôn Đồng Giang, xã Sơn Dương) số tiền 2 triệu đồng nhân dịp bàn giao nhà “mái ấm tình thương” cho chị Luyến.
Nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Thủy ở xóm 7, xã Thạch Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) đã hy sinh hạnh phúc riêng của mình và những lời xì xào, bàn tán của người đời để "sưởi ấm" những đứa trẻ bị bỏ rơi.
Trong hồ sơ của cơ quan Cảnh sát điều tra, những vụ án nhằm vào những phụ nữ sống một mình hoặc độc thân để giết, hiếp dâm, cướp tài sản diễn ra khá phổ biến. Việc phòng ngừa, nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận thức tự bảo vệ bản thân không phải lúc nào cũng được chú trọng và khi xảy ra chuyện mới phòng liệu có còn hiệu quả?
Một phụ nữ độc thân, sống trong một ngôi nhà nhỏ đã đột ngột tử vong. Lúc đầu, ai cũng nghĩ bà tử vong do sử dụng điện và bị giật, nhưng kết quả điều tra lại cho thấy sự thật khác hẳn.