Đã hai sáu Tết. Năm nay tháng chạy chỉ hăm chín ngày. Ba hôm nữa là đón Giao thừa. Thế mà trên núi vẫn còn những tốp thợ rừng. Tôi ngồi nghe tiếng rìu đốn gỗ, đẽo cây vọng về đều đều cốc cốc, chan chát. Cũng như cha, những thợ rừng tranh thủ chuyến lên rừng cuối năm mang theo niềm hy vọng về một khoản tiền ít ỏi để sắm Tết.
Trong ngày 29 tháng Chạp (31/1), thời khắc cuối cùng của năm Tân Mùi, khi cả nước đang chuẩn bị chào đón năm mới Nhâm Dần, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn đang tập trung làm nhiệm vụ tại VCK Cúp bóng đá Nữ châu Á 2022. Ban huấn luyện cũng đã có kế hoạch cho toàn đội đón Giao thừa Tết xa nhà ấm cúng.
Đài truyền hình Việt Nam cho biết, chương trình đặc biệt đón giao thừa “Mùa đoàn tụ 2022” lên sóng vào 22h25 ngày 29 Tết sẽ đưa khán giả trải qua nhiều cảm xúc ý nghĩa và kết lại với những nụ cười lạc quan, ước mơ trong năm mới và niềm tin về tương lai.
Sau chầu nhậu, Tuấn và nhóm bạn hùn tiền mua ma túy về căn hộ của Tuấn bay lắc để chờ đón...giao thừa. Tuy nhiên hành tung bất thường của nhóm Tuấn bị người dân nghi ngờ báo Công an
Chiều tối 24-1 (30 Tết), thủ đô Hà Nội bất đắc dĩ đón cơn mưa to đến rất to kèm theo gió giật mạnh khiến nhiều tuyến phố rơi vào cảnh ngập úng, kế hoạch đón Giao thừa của người dân cũng vì thế mà bị lỡ.
Ngày 11-2, Sở Văn hoá - Thể thao & Du Lịch TP Cần Thơ cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), tổng số khách đến tham quan, du lịch đạt 785.200 lượt khách, tăng 13% so với năm 2018. Doanh thu từ du lịch đạt gần 85 tỷ đồng.
Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, người dân các tỉnh miền Bắc (trong đó có Thủ đô Hà Nội) sẽ phải đón giao thừa trong giá rét.
Để các hoạt động vui chơi, đón giao thừa của người dân diễn ra trong an toàn, hạnh phúc, lực lượng Công an tỉnh Bình Dương đã căng mình phối hợp cùng các lực lượng địa phương tham gia tuần tra, chủ động phòng chống các loại tội phạm lợi dụng nơi đông người để thực hiện các hành vi phạm pháp.
Vốn là tiểu thương chợ Lái Thiêu, vợ chồng anh Hoàng và chị Thu luôn tất bật với công việc buôn bán. Mỗi ngày, anh chị bắt đầu làm việc rất sớm. Dẫu vậy, bình minh vừa hé rạng, công việc buôn bán kết thúc, thay vì nghỉ ngơi sau một đêm dài mệt nhọc, vợ chồng anh Hoàng lại bắt đầu truy bắt tội phạm.
Đêm giao thừa hay ngày đầu năm mới, trong khi các gia đình được quây quần đoàn tụ, gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho nhau thì những chiến sĩ Công an vẫn phải lăn lộn trên từng cây số, truy tìm từng dấu vết kẻ phạm tội, hay bảo vệ trật tự an toàn cho từng địa bàn trọng điểm. Chẳng năm nào các anh có một cái Tết trọn vẹn bên gia đình, người thân. Một chút buồn, một chút chạnh lòng, nhớ vợ nhớ con nhưng rồi niềm vui khi phá được một vụ án, truy bắt được kẻ giết người… lại xóa nhòa tất cả.
Ngày qua ngày, xuân tiếp xuân, người chiến sỹ ấy lặng lẽ đem tình yêu và lý tưởng của mình, cùng đồng đội làm nên bình yên trên mỗi nẻo đường xuôi ngược. Để rồi khi mái tóc đã bạc màu sương gió ông mới chợt nhận ra rằng đã gần bốn chục mùa xuân không kịp đón giao thừa!