Thời gian gần đây, do tình trạng khan hiếm và chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và các nước, tại Quảng Trị xuất hiện các đối tượng sử dụng nhiều chiêu thức để cố tình vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới bán kiếm lời thu lợi bất chính.
Một tàu cá của ngư dân Quảng Trị bị sóng lớn đánh chìm khi đang hoạt động gần đảo Cồn Cỏ, khiến 6 thuyền viên rơi xuống biển. Nhờ triển khai cứu nạn kịp thời, toàn bộ thuyền viên đã được cứu sống.
Những công dân này may mắn được giải cứu và trở về nước sau khoảng thời gian trở thành “con rối” cho những tổ chức lừa đảo ở nước ngoài. Những thương tích trên người họ là minh chứng đầy nước mắt cho những ngày tháng bôn ba nơi xứ người vì tin lời “việc nhẹ, lương cao”.
Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý, Bình Thuận đã hướng dẫn tàu cá cập cảng Phú Quý nhanh nhất để đưa thuyền viên đi cấp cứu trong tình trạng co giật, sốt cao nguy hiểm đến tính mạng.
Sau hơn 1 ngày xét xử sơ thẩm, trưa 26/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Thơm (SN 1986), Dư Thanh Thủy (SN 1969), Đoàn Kỳ Tâm (SN 1958), Nguyễn Hoài Phong (SN 1986), Trần Mạnh Phi (SN 1990) cùng mức án tử hình và Trương Ngọc Điệp (SN 1986) tù chung thân cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Đến tối 17/10, tất cả tàu thuyền của ngư dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 2.062 phương tiện với 11.350 lao động trên biển đã vào bờ tránh áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) an toàn.
Tiếp nhận thông tin nhờ truy tìm đối tượng trốn truy nã, 2 đồn biên phòng của 2 nước đã phối hợp truy xét và chỉ trong 3 giờ đồng hồ đã bắt được đối tượng…
Vào khoảng 22h tối qua (14/9), Phòng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận và giải cứu thành công nạn nhân bị lừa qua Thái Lan bán nội tạng.
Tiếp nhận thông tin nhờ hỗ trợ bắt đối tượng vận chuyển ma túy từ Công an TP Hồ Chí Minh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Long An phối hợp với cảnh sát Campuchia nhanh chóng bắt giữ đối tượng…
Gần 3 năm qua trong khu tập thể Đồn Biên phòng Tuy Hòa thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên có một thiếu niên cùng sinh sống với những người lính mang quân hàm xanh. Cậu bé này là Lê Ngọc Thanh (SN 2010), học sinh lớp 7D Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, phường 9, TP Tuy Hòa - nhân vật chính của mô hình "Con nuôi Đồn Biên phòng".
34 công dân Việt Nam (đa phần là những người bị các đối tượng trên mạng xã hội dụ dỗ sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao”) vừa được phía Long An tiếp nhận từ phía nước bạn Campuchia…
Khi nói đến việc cưu mang những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, không nơi nương tựa, chúng ta thường nghĩ đến nhà chùa hay các trung tâm bảo trợ xã hội. Nhưng, có một nơi ít ai ngờ cũng đang âm thầm thực hiện công việc hết sức nhân văn, đầy tình người này.
Ngày 19/1, Đoàn công tác của Tỉnh uỷ Đắk Lắk do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ một số đơn vị quân đội trên tuyến biên giới.
Từ kết quả xác minh, cùng lời khai ban đầu của những người có liên quan, chưa có căn cứ xác định xảy ra việc chém người, vứt xác xuống biển như lời khai của người cung cấp thông tin.
Ngày 10/12, UBND huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) cho biết, cơ quan Công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ nhiều ngư phủ bị đánh, chém rồi đẩy xuống biển.
Vào lúc 6h30 ngày 24/10, Tổ công tác Trạm Cửa khẩu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chống người xuất nhập cảnh trái phép tại tuyến đường sông, thuộc địa bàn ấp 5, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu thì phát hiện 2 vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia qua biên giới về Việt Nam…