Tại Asian Cup 2019, mỗi quốc gia dự giải đều có một câu khẩu hiệu riêng, đặc trưng cho mình. Câu khẩu hiệu của đội tuyển Việt Nam là Những chiến binh sao vàng (Golden Star Warrios), khẳng định tinh thần chiến đấu máu lửa, không lùi bước của những chàng trai áo đỏ. Dù vậy, đêm nay, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ phải quyết đấu với một đội bóng có tinh thần mạnh mẽ không kém: Yemen…
Đang đứng thứ 135 trên bảng xếp hạng FIFA, nhận 8 bàn thua và không ghi được bàn nào chỉ sau 2 trận ở Asian Cup 2019, Yemen đương nhiên bị đánh giá thấp nhất bảng D nhưng không phải vì thế mà đội tuyển Việt Nam có thể chủ quan.
Đang trải qua những trận đấu đầu tiên tại vòng bảng nhưng Asian Cup 2019 đã hứa hẹn rất nhiều hấp dẫn khi các cơn “địa chấn” liên tục “nổ” ra. Nhiều đội bóng được đánh giá cao hơn đã phải nhận thất bại tức tưởi trước những đội bóng yếu. Và trong tình cảnh tương tự, một đội bóng “cửa dưới” như Việt Nam liệu có thể lật đổ được đội tuyển (ĐT) rất mạnh như Iraq vào lúc 20h30 ngày 8-1?
Như thường lệ, trước một trận đánh lớn, HLV Park Hang-seo đã bày tỏ những sự tôn trọng và khiêm tốn cần thiết dành cho các đối thủ. Quá khứ đã chỉ ra rằng, khi ông Park càng khiêm tốn, ông sẽ càng mang đến những bất ngờ “đáng sợ”.
Trong buổi tập mới đây nhất trên đất Qatar, HLV Park Hang-seo đồng thời gia tăng cường độ vận động cho các cầu thủ, mặt khác, ông cũng chú trọng đặc biệt việc gia cố hàng phòng thủ cho ĐT Việt Nam. Đây chắc chắn là 2 vấn đề cốt tử, quyết định đến yếu tố thành bại của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2019.