Định mệnh đã gọi tên Andres Escobar khi cựu thủ quân đội tuyển Colombia bị bắn chết tại ngoại ô thành phố Medellín vào ngày 2-7-1994 khi mới 27 tuổi. Đằng sau cái chết oan nghiệt của Escobar từ pha đá phản lưới nhà tại vòng chung kết World Cup 1994 còn có khá nhiều góc khuất mà ít ai biết đến một cách tường tận…
Cuộc chạm trán giữa đội tuyển Anh và Colombia ở vòng 1/8 là cuộc đối đầu rất đáng được chờ đợi. Tuy nhiên, trận đấu lại diễn ra không được như kỳ vọng.
Bất chấp việc phải nhận thất bại 0-1 trước Ba Lan, Nhật Bản vẫn giành vé đi tiếp vào vòng 1/8 World Cup 2018 nhờ hiệu số fair-play, bởi Colombia đã đánh bại Senegal với tỷ số 1-0 ở trận đấu diễn ra cùng giờ của bảng H.
Bước vào trận đấu, cả hai đội Colombia và Ba Lan đều đang trắng tay với trận đầu ra quân thất bại. Vì vậy, nếu để thua ở trận đấu này, một trong hai đội sẽ phải xách vali về nước.
World Cup 2018 đang đi hết từ cú sốc này đến cú sốc khác khi các “ông lớn” liên tục phải nhận những kết quả bất lợi trước những đội bóng được đánh giá yếu hơn.
Nhật Bản với lợi thế hơn người từ đầu trận đã xuất sắc giành chiến thắng 2-1 trước Colombia, nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Shinji Kagawa và pha đánh đầu hiểm hóc của Yuya Osako.
Bước vào trận đấu đầu tiên của bảng H, bảng đấu cuối cùng tại World Cup lần này, đương nhiên đội bóng đến từ Nam Mỹ Colombia được đánh giá cao nhất. Ngược lại, đội bóng đến từ châu Á Nhật Bản được cho là yếu nhất bảng.
Manchester Utd mùa giải năm nay là một đội bóng mới mẻ, khác biệt và đầy những điều kì lạ. Họ là tập hợp của những cá nhân mang những số phận nhiều màu sắc, với điểm chung lớn nhất là tài năng. Nếu Rooney từng được coi là "thần đồng" khi mới 16 tuổi đã tỏa sáng rực rỡ, thì Di Maria là "thiên tài" với kỉ lục 14 tuổi đã thi đấu chuyên nghiệp ở Argentina. Và còn một ngôi sao nữa dị biệt hơn tất cả. Đó là Radamel Falcao.