Brazil là cường quốc bóng đá thế giới. Họ là đội giữ kỷ lục về số lần vô địch World Cup với 5 lần. Thế nhưng, có một sự thật phũ phàng là vinh quang đã chạy trốn người Brazil rất lâu. Vì thế, chức vô địch Copa America 2019 mà thầy trò HLV Tite vừa giành được rạng sáng qua thực sự là 1 liều thuốc cho trái tim rỉ máu của những người hâm mộ đội tuyển vàng xanh...
Không tạo ra một thế trận áp đảo nhưng các cầu thủ Brazil vẫn có được chiến thắng 2-0 trước các cầu thủ Mexico. Sự già giơ của các cầu thủ Nam Mỹ đã chiến thắng được cảm xúc hưng phấn và vô tư của các cầu thủ Bắc Mỹ.
Ở World Cup lần này, việc nhìn tên tuổi của các đội bóng để dự đoán thắng – thua là việc làm không đem lại nhiều hiệu quả. Trong cuộc thư hùng vào lúc 21h ngày 2-7, Brazil tiễn Mexico về nước hay điều ngược lại sẽ xảy ra?
Xưa nay, Nam Mỹ cùng với châu Âu luôn là 2 ông “kẹ” của làng bóng đá thế giới. Nhưng những “ông lớn” ấy đang cho thấy một bộ mặt tương đối nhợt nhạt tại World Cup 2018.
Cùng có được 1 điểm sau trận đầu ra quân như Brazil, nhưng rạng sáng nay, Argentina của Messi đã để thua tức tưởi 3-0 trước Croatia. Tiếp đón các cầu thủ Costa Rica trong trận cầu buộc phải thắng lúc 19h tối nay (giờ Việt Nam), Neymar và các đồng đội liệu có tránh được “vết xe đổ” của những người đồng nghiệp Nam Mỹ?
Siêu mẫu “thiên thần nội y” Izabel Goulart nổi tiếng của Victoria's Secret - nhà bán lẻ nội y lớn nhất ở Mỹ là cổ động viên nhiệt thành của ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2018 Brazil.
Chỉ ít giờ sau khi nhà đương kim vô địch Đức bất ngờ phải nhận trận thua sốc 0-1 trước Mexico, Brazil cũng đã phải trải qua một trận đấu vô cùng nhọc nhằn và vất vả trước đối thủ được đánh giá yếu hơn – đội tuyển Thụy Sỹ.
Đêm nay, đội tuyển Brazil sẽ chính thức mở màn chiến dịch World Cup 2018 với trận ra quân gặp Thụy Sỹ. Đây là giải đấu mà nhiệm vụ của thầy trò HLV Tite là rất nặng nề.
“Chân trời tươi đẹp” đó là cụm từ mang đến cho người Brazil nhiều nỗi ám ảnh. Bởi nó gợi nhớ đến thành phố Belo Horizonte (tên thành phố này mang ý nghĩa là chân trời tươi đẹp), nơi người Brazil đã phải chứng kiến tấn bi kịch lớn nhất trong lịch sử nền bóng đá nước này…
Ban tổ chức, Neymar sẽ bị treo giò tới 4 trận. Điều đó đồng nghĩa là Copa America 2015 đã chính thức khép lại với số 10 này, ngay cả khi Brazil có lọt vào đến trận đấu cuối cùng. Đó thực sự là một đòn nặng giáng vào đội tuyển Brazil và HLV Dunga. Giờ họ sẽ sống sao đây, khi không có Neymar?