Có lẽ, cuộc cạnh tranh 2 tấm vé đi tiếp tại Bảng B là cuộc đua căng thẳng nhất tại World Cup lần này tính đến thời điểm hiện tại. Và tấm vé ấy chỉ được quyết định ở những phút bù giờ của cả 2 trận đấu diễn ra cùng thời điểm giữa Bồ Đào Nha – Iran và Tây Ban Nha – Maroc.
Bước vào trận đấu với Iran, Bồ Đào Nha của Ronaldo đã có 4 điểm nhưng chưa chắc chắn giành tấm vé đi tiếp. Trong khi đó, đại diện đến từ châu Á mới chỉ có được 3 điểm sau 2 lượt trận nhưng vẫn còn nguyên hi vọng nếu như họ có được 3 điểm ở trận quyết đấu này.
Cuộc đọ sức giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha rạng sáng nay (16-6) đã không hổ danh là một trong những trận đấu được mong đợi nhất giai đoạn đấu bảng World Cup 2018.
Có hai phần cấu thành tít của bài viết này: “tập thể” và “lì lợm”. Bồ Đào Nha đã tiến tới chức vô địch với hai từ ấy một cách không thể rõ ràng hơn, xét trên mọi góc độ.
Đó chính là cụm từ mà ông Fernando Santos sử dụng để mô tả tập thể cầu thủ vô địch của mình. Nhưng có lẽ, người đàn ông 61 tuổi này chỉ đang tự mô tả bản thân một cách vô thức.
Cùng thời điểm này 12 năm trước, Ronaldo đã khóc. Những giọt nước mắt tức tưởi khi nhìn kẻ lạ mặt Hy Lạp nẫng tay trên chức vô địch EURO 2004 ngay trên sân nhà. Nhưng giờ đây, chính Ronaldo tạo nên cơ hội thứ 2 cho mình.