Ba anh em họ ở huyện Phúc Thọ (Hà Nội) rủ nhau đạp xe đi chơi nhưng sau đó bị lạc đường hơn 30km ra đến quận Đống Đa. May mắn các cháu đã được cán bộ của Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) hỗ trợ, giúp đỡ tìm người thân.
Tối 27/2, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác làm nhiệm vụ trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội), trong đó tập trung kiểm soát tất cả các phương tiện di chuyển trên đường, phát hiện và xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Chiều 1/7, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai công tác kiểm tra tra giấy tờ liên quan của người tham gia giao thông và xử lý tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử theo kế hoạch của Cục CSGT về triển khai Thông tư 28 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32 và Thông tư 24.
Chiều 29/6, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế ô tô cố tình đi vào đường cấm, không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát và bỏ chạy.
Chiều 21/12, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) triển khai tổ công tác thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn tại ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội).
Ngày 8/9, sau khi có phản ánh của Báo CAND về việc người đi xe máy vô ý thức vẫn cố tình lưu thông lên tuyến Vành đai 2 trên cao (đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở) bất chấp biển cấm, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) đã triển khai lực lượng xử lý tình trạng trên.
Thấy chồng bị lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn và cho kết quả vi phạm, người vợ dùng nhiều lời lẽ lăng mạ, xúc phạm lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.
Người cha trên đường đi trông con bị ốm đang nằm điều trị ở bệnh viện trở về thì đánh rơi ví tiền nhưng may mắn được các chiến sĩ CSGT Hà Nội phát hiện sau đó liên hệ để trả lại tài sản cho anh.
Qua công tác rà soát hồ sơ, xác minh phát hiện xe gian CSGT tìm trả lại chủ phương tiện, chiều ngày 7-12 tại Trụ sở Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã tiến hành trao trả xe máy nhãn hiệu Honda Airblade mang BKS 28H1-196.17 cho chị Phùng Thị Kim Dung ở phường Thụy Khê, quận Tây Hồ, bị mất trộm trước đó hơn một năm.
Đoạn clip một phụ nữ tự xưng là người làm báo có hành vi lăng mạ CSGT ở Hà Nội khiến dư luận dậy sóng. Nhiều phóng viên, nhà báo bất bình khi đọc được những bình luận xúc phạm đến nghề nghiệp của mình. Ngày 27-5, Ban Kiểm tra, Hội Nhà báo Việt Nam có ý kiến về vụ việc này.
Ngày 23-11, trao đổi với PV, Trung tá Phạm Anh Tuấn, Đội phó Đội CSGT số 3 (thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vi đã bàn giao một xe gian cho Công an phường Nam Đồng để tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.
Tuấn khai nhận, đi đến đường Lê Văn Lương thì xe vượt đèn đỏ và rẽ phải về đường Láng (hướng đi Ngã Tư Sở) nhưng không bật tín hiệu báo rẽ. Khi bị dừng xe, do sợ bị xử lý vi phạm, Tuấn điều khiển xe bỏ chạy và va chạm vào người cán bộ CSGT.
Sáng ngày 16-11, Đại uý Phạm Văn Chiến, Đội phó Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã làm thủ tục bàn giao xe Honda SH trị giá gần 200 triệu đồng rồi tìm chủ bị mất đến nhận lại.
Vi phạm giao thông, đôi nam nữ bị CSGT dừng xe kiểm tra, cô gái trẻ tỏ ra lúng túng, sợ hãi. Tổ công tác đã nhờ một phụ nữ đi đường kiểm tra thì phát hiện hơn chục gói ma túy đá được giấu trong… áo ngực của cô gái này.
Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, nam thanh niên không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Đến chốt tiếp theo, một chiến sĩ CSGT khác tiếp tục dừng xe kiểm tra, nam thanh niên này vẫn không chấp hành mà nhấn ga đâm thẳng vào người chiến sĩ CSGT. Khi CSGT và nam thanh niên này cùng ngã xuống đường, bất ngờ nam thanh niên vùng dậy tung liên tiếp nhiều cú đấm vào mặt chiến sĩ CSGT.
Chiều 21/7, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, khoảng 7h40’ ngày 21/7, Trung úy Lê Văn Dương, cán bộ Đội CSGT số 3 cùng đồng chí Đoàn Xuân Đông đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm tại nút giao thông Ô Chợ Dừa, thì nhận được tin báo của nhân dân có 1 bà cụ ngồi bị lạc đường và bị ngã tại trước số nhà 281 Khâm Thiên.
Được Đội CSGT số 3 sắp xếp chỗ ở và nghỉ ngơi, thí sinh nữ tên Ngân đã lấy lại được sức khỏe để chuẩn bị tinh thần cho kỳ thi. Sáng nay, cán bộ CSGT đã đưa em này tới địa điểm thi an toàn và đúng giờ.
Khi khống chế được hai đối tượng bỏ chạy bằng xe môtô, tổ công tác của Đội CSGT số 3 đã phát hiện trong túi áo ngực của đối tượng có 1 túi nilon chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy đá.