Một bé trai 12 tuổi ở Hà Nội, đạp xe đi lạc hơn 15km trong đêm đã được các chiến sĩ CSGT kịp thời phát hiện, chăm sóc và liên hệ gia đình đến đón về an toàn.
Tiến hành kiểm tra đột xuất đối với đối tượng là tài xế xe khách chuyên chở cán bộ, công nhân tại khu công nghiệp, lực lượng CSGT Hà Nội đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn và tiến hành xử lý nghiêm.
Chiều 20/2, Phòng CSGT Hà Nội biết đã khẩn trương tiến hành xác minh, triệu tập nam thanh niên có hành vi nằm ra yên xe máy, lao vun vút trên tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông khác.
Hàng loạt tài xế chạy xe quá tốc độ bị tổ công tác của Đội CSGT số 11 xử lý trong ca trực đồng thời cảnh báo nguy hiểm đối với hành vi vi phạm này trong điều kiện thời tiết sương mù, mưa phùn của mùa đông.
Trung uý Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ Đội CSGT số 11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã tiến hành trao trả lại một ví giấy tờ và hơn 13 triệu đồng cho chủ nhân là anh Nguyễn Văn Anh, SN 1984, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Nhận lại tài sản từ các cán bộ chiến sĩ của Đội CSGT số 11, anh Long không khỏi xúc động và vui mừng, anh cho biết do đang đi công việc trong lúc sơ suất anh đã đánh rơi túi xách mà không hay.
Quá trình tuần tra phát hiện mặt đường quốc lộ xuất nhiều "ổ gà, ổ trâu" gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại, Tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT số 11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã phối hợp san lấp giúp các phương tiện lưu thông thuận lợi…
Cuộc sống của bà con nơi bão lũ dữ đi qua, khó khăn chất chồng khó khăn. Nhưng chính ở nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh, hình ảnh về anh Công an, Bộ đội quên mình trong tâm lũ giúp dân một lần nữa hiện lên ấm áo.
Đang điều khiển xe ôtô, anh Vĩnh có biểu hiện co quắp, mặt mũi tái nhợt. Khi cán bộ Đội CSGT số 11 hỏi thăm, nam thanh niên này líu lưỡi cứng họng, rơi vào tình trạng ngộp thở, tức lồng ngực.