Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ ban hành các quy định và đạo luật quan trọng để tránh trường hợp những quyết sách lớn này bị người kế nhiệm khai tử.
Đài Loan (Trung Quốc) hứng chịu tai nạn đường sắt thảm khốc nhất 7 thập kỷ, Đồi Capitol giữa thủ đô nước Mỹ bị tấn công và tình hình căng thẳng ở Myanmar là những tin tức được chú ý tuần qua.
Ngày 2/4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ sự đau buồn trước việc William Evans, một sĩ quan cảnh sát bảo vệ tòa nhà Quốc hội thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra ngay tại trạm kiểm soát tại Đồi Capitol.
Cảnh sát khu vực Capitol của thủ đô Washington, Mỹ, ngày 2/4 cho biết, một đối tượng đã lao xe ô tô đâm vào 2 sĩ quan cảnh sát trước khi đâm vào hàng rào phía Bắc của khu vực tòa nhà Quốc hội Mỹ.
Sáng 14-1 (giờ Việt Nam), Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump với cáo buộc kích động bạo loạn sau vụ đám đông ủng hộ ông xông vào tòa nhà Quốc hội trên đồi Capitol. Đây là điều tồi tệ nhất mà ông Trump phải đối mặt, khiến những ngày cuối cùng của ông ở Nhà Trắng trở nên thật đáng buồn.
Liên quan đến vụ bạo loạn xảy ra tại Đồi Capitol ngày 6/1 khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 Cảnh sát, truyền thông Mỹ đưa tin, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang tiến hành điều tra nhằm xác định liệu các chính phủ, tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài có cung cấp nguồn tài trợ cho những đối tượng đã giúp lên kế hoạch cho cuộc bạo loạn hay không.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay việc hủy các chuyến công du như một phần của quá trình chuyển giao quyền lực cho chính quyền mới của ông Joe Biden.
Ngày 6/1, lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, tòa nhà Quốc hội (Đồi Capitol) bị tấn công. Đối với người dân Mỹ, đó chính là sự tấn công vào các giá trị dân chủ Mỹ và nơi thể hiện ý chí tập thể của người dân Mỹ. Mặc dù Đồi Capitol và nền dân chủ Mỹ đã đứng vững, song còn đó nhiều câu hỏi mà nước Mỹ cần sớm giải đáp.
Lễ tang cựu Tổng thống George H.W Bush, người vừa qua đời ở tuổi 94, sẽ được tổ chức tại Đồi Capitol, nơi được mệnh danh là "trái tim" của nước Mỹ, sau khi di chuyển tới đây trên chuyên cơ Không lực Một.