Chung sống như vợ chồng với người phụ nữ hơn tuổi mình, đến khi bị người này chia tay và quen với người khác, Nguyễn Trung Thành đã đoạt mạng người tình trong cơn cuồng ghen...
Một vụ án mạng thương tâm khiến một người tử vong, người còn lại rồi đây phải chịu sự trừng phạt thích đáng của luật pháp. Điều đáng nói trong vụ án này lại là xuất phát từ sự ghen tuông của một mối tình “máy bay bà già” với “phi công trẻ”, chính sự trớ trêu này là nguồn cơn gây nên tội ác.
Chị Thu chủ động chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng với Thịnh thì bị Thịnh sát hại. Ngày 19-7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.
Bùi Như Sánh không còn trẻ, gã năm nay 37 tuổi, theo cách tính của các cụ. Gã nói, đúng năm xung tháng hạn thì gã gây án, có lẽ đó là vận hạn lớn nhất cuộc đời gã. Người ta vấp ngã có thể sửa sai, nhưng tội lỗi của Sánh thì khó ai có thể thông cảm. Gã chấp nhận hậu quả đã đành, nhưng gã còn đẩy 3 đứa trẻ vào cảnh bơ vơ, tội lỗi ấy mới khiến gã day dứt hơn cả.