"Mã đáo thành công" ở Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh
Năm mới Bính Ngọ 2026 - năm của những chú ngựa dũng mãnh, bền bỉ và trung thành - mang đến niềm vui đặc biệt cho Đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an.
Năm mới Bính Ngọ 2026 - năm của những chú ngựa dũng mãnh, bền bỉ và trung thành - mang đến niềm vui đặc biệt cho Đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an.
Từng là chốn rừng thiêng nước độc, nơi đặt căng tù của thực dân Pháp những năm trước Cách mạng Tháng 8. Rồi trở thành “lò” ngựa của miền Bắc hơn 60 năm qua. 3 năm trước, Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh - một đơn vị đặc biệt của Bộ Công an cũng đặt “đại bản doanh” tại đây cùng hàng trăm con ngựa hoang Mông Cổ được nuôi dưỡng, thuần hóa.
“Lắc! Sai rồi”, tiếng cán bộ huấn luyện hô vang. Con ngựa Lắc biết mình bị cán bộ huấn luyện phê bình vì thực hiện chưa đúng động tác nên cúi thấp đầu ra điều biết lỗi. “Lắc! Giỏi”, lời khen khiến chàng ngựa mừng ra mặt, ve vẩy đuôi liên hồi, nhất là khi được “thưởng nóng” một bát cám thơm ngon.
Phần diễn tập của lực lượng Đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) kỵ binh, Bộ Tư lệnh CSCĐ lần đầu tiên xuất hiện tại TP Huế đã thu hút nhiều người dân. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ và thích thú khi được tận mắt thấy lực lượng CSCĐ kỵ binh.