Cách đây không lâu, một vụ bắt giữ lô hàng gần 100 bộ quân trang, quân phục mang nhãn hiệu USA tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cho thấy nhu cầu chơi đồ “nhà binh” là có thật và đáng lo ngại. Điều đó cho thấy một bộ phận trong giới trẻ hiện nay mất phương hướng thẩm mỹ, ảo tưởng về giá trị của bản thân.
Tình trạng đồ giả cổ bị giới doanh thương lập lờ, đánh lận với đồ cổ trong giao dịch mua bán khiến thị trường đồ cổ trở nên hỗn loạn. Trong khi đó, kỹ thuật làm đồ giả cổ ngày càng cao.
Thực hiện quy định về vận chuyển hàng hóa, người dân muốn gửi một chiếc xe gắn máy từ trong Nam ra miền Trung, miền Bắc bằng tàu hỏa hoặc ngược lại đều phải xuất trình giấy đăng ký xe và CMND.
Nhận được tin báo của người dân xã Tam Thái về một người đàn ông mang theo một số đồ vật cho là đồ cổ đào được trong lòng đất để bán cho người dân, Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam), cử tổ công tác tiếp cận, mời đối tượng này về làm việc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng nhanh chóng được xác định là Nguyễn Hữu Lộc (39 tuổi, trú thị trấn La Ngà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).