43 tuổi đời, 21 năm làm báo chuyện nghiệp, xuất bản 27 tập sách đủ cả bút ký, phóng sự, truyện dài, chưa kể còn tham gia làm phim tài liệu với các đài truyền hình, vì thế gọi Đỗ Doãn Hoàng là “gã lực điền” có lẽ cũng không quá lời. Mê mải đi, mê mải viết, với Đỗ Doãn Hoàng, làm báo không chỉ là nghề kiếm sống mà trở thành cái nghiệp đầy đam mê.
Nhà báo dũng cảm Đỗ Doãn Hoàng vừa bị côn đồ tấn công là sự việc được nhắc đến với tần suất cao trên các báo những ngày qua. Nhìn rộng ra, không ít những đồng nghiệp của anh tại nhiều tỉnh, thành phố cũng liên tục bị côn đồ tấn công, đe dọa tính mạng. Hình thức tấn công gồm nhiều dạng.
Ngày 25-3, Công an quận Hoàng Mai cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội, xác minh, điều tra bắt giữ các đối tượng hành hung nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, hiện công tác tại Báo Lao Động.
Đang trên đường đi thực hiện nhiệm vụ do cơ quan giao, Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (đang công tác tại báo Lao Động) bị ba đối tượng lạ mặt dùng gậy đánh tới tấp khiến anh Hoàng bị nhiều vết thương nặng, ngón tay bị dập…
Có cái gì đó vừa bất ngờ lại vừa ân huệ với cuộc đời, mỗi lúc tôi ngồi ngẫm về thân phận mình và mối duyên với Lục Địa Đen xa thẳm. Trong các chuyến đi dài dằng dặc trên bề mặt quả đất của tôi, không đâu đặc biệt như châu Phi. Một vòng bay từ Việt Nam sang Hồng Kông, rồi sang thủ phủ của châu Phi - thành phố Johannasburg (Nam Phi) - là gần 20 tiếng đồng hồ. Hai năm qua tôi đã ít nhất ngồi trên bầu trời liên tục 80 giờ (đấy là chưa kể những ngày những đêm đi trực thăng, xe hơi, rồi tàu thủy xuyên biển, xuyên các thảo nguyên và sa mạc) để có được những ngày tháng ròng rã với rừng già châu Phi.