Những ngày đầu năm mới 2024, hoa đào chuông bung nở khoe sắc rực rỡ trên đỉnh Bà Nà, sắc xuân len lỏi trong cái se lạnh. Vẻ đẹp mong manh của loài hoa báo xuân khiến nhiều du khách thích thú.
Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa được UNESCO công nhận, hình ảnh du lịch Việt Nam với bạn bè quốc tế trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.
Với “Cool France in Vietnam”, mức giá áp dụng cho khách nghỉ tại Mercure Danang French Village Ba Na Hills sẽ chỉ còn 2,6 triệu đồng (net)/phòng/đêm cho các ngày trong tuần (từ chủ nhật đến thứ hai) và 2,9 triệu đồng (net)/phòng đêm đối với các ngày cuối tuần (thứ sáu, thứ bảy), tặng kèm bữa ăn sáng và buffet tối dành cho 2 người. Chương trình được áp dụng từ 1/7 đến 31/8/2020.
Một lần “lỡ hẹn” với một Bà Nà sôi nổi, cuồng nhiệt và rực rỡ ban ngày, nhiều du khách lại thấy thật may mắn khi được trải nghiệm một Bà Nà lãng mạn, quyến rũ về đêm…
Ông Nguyễn Lâm An – Giám đốc khu du lịch Sun World Ba Na Hills chia sẻ: “Như một mối duyên kỳ lạ, mọi thứ ở đây một khi đã bén được rễ với đất Bà Nà sẽ phát triển rất rực rỡ. Có những loài vốn không thuộc về nơi đây nhưng vẫn vươn mình tỏa hương. Cả con người cũng vậy. Bà Nà đã cho nhiều người một cuộc sống hoàn toàn mới.”
Trong biển mây bồng bềnh, dưới ánh nắng vàng như rót mật của ngày cuối năm, hình ảnh cây cầu được đôi bàn tay rêu phong nâng tựa trên đỉnh Bà Nà (Đà Nẵng), bất chợt khiến tôi rơi vào thế giới cổ tích, huyền hoặc.
Nép mình nơi núi cao, thấp thoáng ẩn hiện trong không gian bốn bề mây phủ, nơi đỉnh trời Fansipan (Lào Cai) hay trên đỉnh Bà Nà được mệnh danh tiên cảnh của Đà Nẵng, những nếp chùa Việt tạc lên non cao một cõi thiền đẹp ảo diệu và kỳ vĩ. Ai đã một lần chắp tay nơi chốn ấy, thì dù đi xa mấy, cũng sẽ mong mỗi năm được trở lại một đôi lần.