Kinh tế năm 2020 là một bức tranh ảm đạm, nhưng ở TP Hồ Chí Minh nổi lên hai mảng màu tối. Thứ nhất là hàng loạt giám đốc các sàn môi giới, công ty đầu tư bất động sản vướng lao lý vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (CĐTS) thông qua kinh doanh bất động sản. Thứ hai là những vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan đến lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19...
Mạng lưới cá độ bóng đá hàng vạn tỷ đồng do một chủ doanh nghiệp cầm đầu, thí sinh từng đi thi gameshow cướp ngân hàng, thêm 3 phó tổng giám đốc của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba bị bắt,… là những vụ việc nóng trong những ngày qua…
Để có đủ tiền mua lô đất cất nhà ở, nhiều người phải dành dụm, tích cóp hàng chục năm trời mới có được. Thế nhưng, họ lại quá chủ quan, mất cảnh giác mua phải đất ở “dự án ma”.
Đọc thông tin về những khách hàng khóc hết nước mắt sau khi chứng kiến lãnh đạo công ty địa ốc Alibaba bị bắt, trong lòng tôi có rất nhiều cảm xúc hỗn hợp, vừa thương xót, vừa trách móc, vừa phẫn nộ, vừa tự hỏi tại sao họ lại có thể ngây thơ, dễ dàng tin người đến như thế...