Người dân đi săn tá hỏa khi phát hiện một thi thể nam giới, đang trong tình trạng phân hủy mạnh, trên núi cao, địa hình hiểm trở thuộc xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng.
Trong lúc ông T. và ông P. mang theo súng tự chế chở nhau trên xe máy vào rừng để đi săn thì không may bị ngã. Ông P. bị trúng đạn vào hông nghi do súng bị cướp cò dẫn đến tử vong sau đó.
Liên tiếp 2 vụ việc người đi săn sử dụng súng tự chế bắn chết người vì nhầm tưởng thú rừng xảy ra tại địa bàn huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông thời gian gần đây là bài học cảnh tỉnh đối với tất cả mọi người.
Trong một lần đi săn, ông Thào A Cháy đã bắn nhầm vào con trai là anh Thào A Chỉ cũng đang đi săn ở phía bên kia rừng. Hậu quả là anh Chỉ tử vong, còn ông Cháy bị khởi tố về tội vô ý làm chết người.
Ông Sùng A Thào, Chủ tịch UBND xã Nậm Mả (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) xác nhận, khoảng 8h sáng ngày 12-3, trên địa bàn đã xảy ra vụ việc con rể bắn trúng bố vợ khi cả hai đang đi săn thú trong rừng.
Tây Nguyên mùa chuyển nắng, từng đợt mưa thưa dần, nhóm thợ săn ở vùng Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) - nơi tiếp giáp với địa phận tỉnh Đắk Nông lại bắt đầu một mùa săn đêm.
Sau gần 2 tháng điều tra, vụ án dùng súng giết người trong đêm gây xôn xao dư luận ở tỉnh Tuyên Quang đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ, hung thủ không ai khác chính là bạn hay đi săn với nạn nhân.