Nghị định số 88/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định phạt tiền từ 40 – 60 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng việc đi học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật để thực hiện mục đích đi lao động hoặc ở lại nước ngoài trái pháp luật mà không bị đe dọa, ép buộc dưới bất kỳ hình thức nào và không thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Giáo dục, luôn là giáo dục, năm này qua năm kia đều là đề tài tranh cãi. Và để hết tranh cãi, có lẽ nên cùng nhau đặt ra câu hỏi này như một nhiệm vụ khai phóng: Làm thế nào để đi học là niềm vui?
Sáng hôm nay (13/4), học sinh mầm non trên địa bàn Thủ đô đã được đến trường sau một thời gian dài nghỉ ở nhà vì dịch COVID-19. Đây là cấp học cuối cùng được mở cửa trở lại sau khi tình hình dịch trên địa bàn Thủ đô có những diễn biến tích cực hơn.
Nắm được thông tin cháu Vũ Hoàng Anh đi học không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Công an thị trấn Quế, huyện Kim Bảng (Hà Nam) phối hợp với các nhà hảo tâm đã đến thăm và trao hơn 16 triệu đồng...
Cần mở lại trường học, nhất là với cấp mẫu giáo và tiểu học, vì đa phần công nhân có con nhỏ. Việc mở lại trường học không chỉ là vấn đề giáo dục mà còn giải quyết vấn đề lao động.
Thời gian vừa qua, tôi rất trăn trở với câu chuyện các em học sinh của chúng ta phải nghỉ học dài ngày vì dịch Covid-19. Trăn trở ở chỗ, trong suốt thời gian đó, các em được thầy/cô giáo giao rất nhiều bài tập...
Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa. Nhà trường bố trí người đón và giao học sinh tại cổng trường, cha mẹ học sinh không được vào trong trường.
Thủ tướng cho biết, Thường trực Chính phủ không phản đối khung chương trình học của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng yêu cầu xem xét tình hình dịch bệnh vào phiên họp sau để có quyết định cuối cùng việc học sinh đi học trở lại.
Chiều 14/2, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất với đề xuất của Sở GD&ĐT đồng ý cho phép học sinh đi học trở lại từ ngày 17/2 sau khi tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid-19.
Ngày 13/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có công văn gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố; các cơ sở giáo dục về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại.
Trong khi những bạn nhỏ khỏe mạnh, may mắn được quây quần ngày Tết Trung thu bên gia đình thì cũng có những em bé mang trong mình căn bệnh ung thư đang phải chống chọi từng ngày...
Cả miền Bắc đang chìm trong khối không khí lạnh. Tại Hà Nội, nhiệt độ càng giảm nhanh hơn khi có cơn mưa phùn từ sáng sớm. Trong cái lạnh xuống gần 16 độ C, nhiều phu huynh thêm phần vất vả khi đưa trẻ nhỏ đi học.
Do lũ cao hơn mọi năm nên đường đến trường của các em học sinh các tỉnh đầu nguồn vùng lũ ĐBSCL như An Giang, Đồng Tháp gặp không ít khó khăn. Hầu hết các em nhà đều rất nghèo, cha mẹ phải đi làm ăn xa hay mưu sinh trên đồng nên nhiều em phải tự mình bơi xuồng đến lớp. Một số khác được chính quyền địa phương phối hợp cùng nhà trường đưa rước. Nhìn cảnh các em vượt cánh đồng nước, nhiều người không khỏi chạnh lòng, lo lắng vì việc học con chữ nơi đây “chông chênh” như chính chiếc xuồng chở các em vượt lũ đến trường.
Chiếc xuồng nghiêng bên này, chao bên kia. Người đàn ông tuổi ngoài 70 dùng hết sức ghì chặt tay vào sợi dây cáp bắt ngang sông, nặng nhọc từng bước kéo lê chiếc xuồng vượt miệng hà bá đưa các em học sinh vượt sông đến trường tìm con chữ.
Chứng kiến các cháu nhỏ vất vả phải lội ruộng để đi học, dù bị khiếm thị ông Lê Đình Thịnh (71 tuổi), trú tại thôn Ngọc Thượng, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa đã tự chế chiếc xe gỗ để đào đắp đường.
Ngay sau khi nhận được tin bé gái 12 tuổi gặp nạn, lực lượng Công an đã huy động hàng chục CBCS, dầm mình hơn 7h trong nước để tìm kiếm, đưa thi thể nạn nhân lên bờ...