Donald Trump vừa có cuộc gặp mặt với tướng David Petraeus (người từng nhận án treo 2 năm tội rò rỉ thông tin mật), là một trong những ứng viên được cân nhắc nhắm vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ.
Ngay sau khi giành thắng lợi ngoạn mục trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã bắt tay vào việc chuẩn bị nhân sự cho chính quyền mới và xây dựng chương trình nghị sự cho nhiệm kỳ 4 năm tới.
Mặc dù bị tuyên 2 năm tù treo (bị quản thúc) cùng khoản tiền phạt 100.000 USD (nặng hơn so với mức đề nghị là 2 năm tù treo và phạt 40.000 USD), nhưng đây vẫn được coi là "hồi kết có hậu" đối với cựu Giám đốc CIA, Đại tướng David Petraeus. Và có lẽ ông David Petraeus là Giám đốc CIA đầu tiên thân bại danh liệt vì gái sau khi tiết lộ thông tin tuyệt mật cho người tình Paula Broadwell.
Mỹ: Theo kết quả cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ hôm 23/4, bà Loretta Lynch đã trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên trở thành Bộ trưởng Tư pháp.
Tướng bốn sao về hưu David Petraeus xuất hiện trước tòa án liên bang ở Charlotte, bang North Carolina vào ngày 23/4 và đã nhận tội rằng, ông đã cung cấp thông tin mật cho người viết tiểu sử cũng là người tình của ông ấy.
Cựu Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus đã bị tòa án buộc tội và chuẩn bị tuyên án do ông phạm tội tiết lộ thông tin bí mật quốc phòng cho người tình Paula Broadwell. Nhưng điều đó không thể ngăn cản Nhà Trắng tận dụng những kiến thức, kinh nghiệm của ông về các vấn đề liên quan đến Iraq và nhất là cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Tư pháp nước này (DOJ) có kiến nghị truy tố cựu Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) David H. Petraeus với tội danh tiết lộ thông tin mật cho người tình khi còn đương nhiệm.