Trong hành trình thăm quần đảo Trường Sa, chúng tôi theo con tàu rẽ sóng đưa Đoàn công tác ra thăm đảo Đá Thị, đảo Sơn Ca và tiếp tục hành trình tới đảo Sinh Tồn Đông, đảo Len Đao, tổ chức lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Quần đảo Trường Sa và trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc…
So với đất liền, những chiến sỹ Hải quân nơi đầu sóng ngọn gió đã đón Tết cổ truyền sớm hơn thường lệ. Khi những con tàu từ đất liền rẽ sóng khơi xa, mang theo những hương vị Tết cổ truyền từ đất liền ra với biển đảo xa xôi, Tết ấm áp đã về với những người lính đảo.
Trường Sa là nơi nên đến 1 lần trong đời. Tuy nhiên, mong muốn ấy không phải ai cũng có thể thực hiện được. May mắn cho tôi, đã được đặt chân đến vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc ấy. Lần đầu được đến với Trường Sa, biết bao cảm xúc, niềm tự hào và những câu chuyện lượm lặt được ở Trường Sa cũng là những kỷ niệm để đời.