Trong thế giới của những người giàu có dường như đang có một cuộc đua ngầm về sự chịu chơi dù chẳng ai nói ra. Và, mỗi độ Tết đến xuân về họ lại có cái cớ để thể hiện "chất" của mình qua cách ăn – chơi.
Chơi đào rừng là thú của những người chịu chơi, lắm của. Họ quan niệm rằng, đào dưới xuôi đã trở nên "lỗi thời" và phải bỏ tiền mua bằng được cành đào rừng đắt đỏ thì đón Tết mới vui. Khác với đào dưới xuôi, đào rừng hoa kép không đỏ thẫm mà nhạt hồng, cánh không dày, thân mốc, khỏe, hoa rung nửa ngày cũng không rụng. Thế nhưng, trước thực trạng khai thác bừa bãi, những cánh rừng đào đang bị chảy máu và đứng trước nguy cơ biến mất.
Nhiều người lo ngại do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh, Hà Nội năm nay sẽ vắng bóng sắc hoa đào rừng. Tuy nhiên, hàng trăm cành đào rừng đã được bày bán tại các chợ hoa Hà Nội.
Trong những năm gần đây thú chơi đào rừng đã trở thành "mốt" của người dân thành phố. Nhiều người muốn tìm cho mình những cành, gốc đào có dáng độc lạ, gốc xù xì rêu mốc càng được ưa chuộng. Có cầu ắt có cung, thế là đào rừng có nguy cơ bị hủy diệt từ thú chơi tưởng chừng như rất tao nhã đó.