Nguyễn Trung Đức đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác màu đen vào cửa hàng Thế giới di động bất ngờ dùng dao nhọn uy hiếp nhân viên bán hàng, rồi cướp đi một máy tính xách tay hiệu ASUS.
Chiều 4/10, thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Phạm Hoàng Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã đến thăm hỏi, động viên gia đình Thượng uý Ma Công Huyên, cán bộ Công an thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình bị thương khi làm nhiệm vụ.
Chiều 14/3, BSCK2 Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯCT) cho biết, các BS của BV vừa lấy thành công con dao đâm xuyên cột sống một nam bệnh nhân 26 tuổi.
Nợ gần trăm triệu đồng của nhiều người nhưng không có tiền trả, Đỗ Ngọc Tú nảy sinh ý định tăm tia nhà dân sơ hở cướp tài sản. Khi đến căn nhà ở ngõ 147 Nguyễn Hoàng phát hiện trong nhà chỉ có một phụ nữ trẻ và 2 con nhỏ ở nhà, Tú liền xông vào, dùng dao khống chế cướp tài sản.
Chở bạn gái đi mua ma túy trong khung giờ hạn chế, đối tượng bỏ bạn gái “bơ vơ” ở chốt kiểm soát rồi “thông chốt” tháo chạy, tổ kiểm soát tổ chức vây bắt được đối tượng…
Đặng Thế Vinh (là chồng cũ của chị Thương) dùng dao nhọn, đâm nhiều nhát vào người khiến chị Thương tử vong và ông Tiến (bố đẻ chị Thương) phải cấp cứu tại bệnh viện.
Quay đầu xe bỏ chạy giữa làn phương tiện đông đúc nhưng đối tượng vẫn bị các trinh sát khống chế, bắt giữ. Quá trình khám xét sau đó phát hiện ra ma túy cùng bơm kim tiêm, dao găm được đối tượng nhiều tiền án này mang theo người.
Khi lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch đã yêu cầu dừng xe, đo thân nhiệt và giải thích việc không đeo khẩu trang là vi phạm quy định, Lực không chấp hành mà lăng mạ, và dùng dao nhọn (của một người bán thịt lợn gần đó), đe dọa cán bộ chốt kiểm soát dịch...
Bị cáo Cà Văn Chiêng (SN 1994, trú tại xã Bon Phăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) dùng dao đâm Công an viên khi đồng chí này đang thi hành công vụ. Hành vi nguy hiểm của Chiêng đã khiến Công an viên bị thương và Chiêng bị khởi tố sau đó. TAND huyện Thuận Châu vừa mở phiên toà xét xử bị cáo Chiêng bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ.
Lợi dụng việc thông thạo địa hình rừng núi, Vừ Bá Dơ sang Lào lấy ma túy, thủ sẵn súng và dao nhọn để mua bán ma túy kiếm lời. Trong quá trình vây bắt đối tượng, 2 cán bộ Công an đã bị thương.
Là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, Già Rả Lồng rất cáo già, lọc lõi, phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt.
Chiều ngày 14-12 Công an phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã phối hợp với Công an phường Hố Nai và người dân truy đuổi đối tượng mang theo 2 con dao đi trộm xe máy.
Tuấn Anh cùng chị H. và hai người bạn hẹn gặp Quyền, người có mâu thuẫn trên mạng xã hội trước đó. Tuy nhiên, Quyền không đến mà nhờ bạn là Đô "ra mặt". Tại đây, Đô đã dùng dao nhọn đâm anh Nguyễn Hữu Thành tử vong.