Vào ngày này cách đây 37 năm, ngày 14/3/1988, 64 chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển sâu để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông.
Ngày 14/3, Thiếu uý Trần Văn Phương hy sinh năm 1988 trong sự kiện đảo Gạc Ma đã được đặt làm tên đường ở thị xã Ba Đồn, Quảng Bình trong niềm xúc động, tự hào của người dân địa phương.
Nhân kỷ niệm 34 năm ngày 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam tại đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) hy sinh, biến thành vòng tròn bất tử, bảo vệ Tổ quốc (14/3/1988 - 14/3/2022), ngày 13/3, tại Đình làng Nại Nam, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu (Đà Nẵng), Ban Liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng tổ chức Lễ dâng hương, thả hoa đăng để tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ.
29 năm về trước, để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, máu của những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) ở Trường Sa đã đổ xuống trong trận hải chiến ngày 14-3-1988 trên đảo Gạc Ma. Dù mất mát, hy sinh, nhưng những người lính Trường Sa (Việt Nam) vẫn kiên cường bám đảo đến hơi thở cuối cùng.
Sáng 14-3-2016, tại Nghĩa trang liệt sỹ phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, chính quyền địa phương cùng đông đảo người dân và thân nhân một số liệt sĩ hy sinh, cựu chiến binh đã tổ chức lễ tri ân những người đã hy sinh ở đảo Gạc Ma.
Với người dân Việt Nam, nhắc tới Hoàng Sa, Trường Sa là nhắc tới địa chỉ thiêng trong tâm thức của mỗi người. Ngày này (14-3-1988) đúng 28 năm về trước, Trung Quốc đã cho quân nổ súng để chiếm đoạt đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Sau 28 năm đau đớn, những bà mẹ liệt sĩ Gạc Ma ấy vẫn luôn kể về những đứa con đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng những giọt nước mắt nóng hổi nghẹn ngào…
Những quan ngại mới về khả năng Trung Quốc mở rộng việc cải tạo biển Đông lại tiếp tục làm “nóng” chính trường thế giới, nhất là sau khi Trung Quốc tuyên bố hoàn tất việc xây dựng đảo nhân tạo tại bãi đá ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà nước này đang chiếm đóng trái phép.
Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm và làm việc tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, trở về đất liền, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo chí xung quanh việc tàu thăm dò dầu khí Tân Hải 517 của Trung Quốc đang di chuyển vào trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cũng như vai trò của báo chí trong công tác truyền thông về chủ quyền biển đảo.
Việc "cải tạo", "bồi đắp" của Trung Quốc ở Trường Sa khiến nhiều nước lo ngại về quyết tâm khẳng định các yêu sách của nước này ở Biển Đông, như Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ hôm 4/3 vừa qua đã bày tỏ mối quan ngại về “chiến thuật khiêu khích” cũng như hoạt động thay đổi hiện trạng của Trung Quốc ở Biển Đông…
Ngày 14/3, tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã trao tặng số tiền một tỷ đồng từ nguồn đóng góp của hơn 1.800 cán bộ, nhân viên trong hệ thống BIDV.