Dùng những ứng dụng hẹn hò như Tinder hay Bumble, các băng nhóm tội phạm Colombia đã dụ nhiều du khách nước ngoài “sập bẫy” và chuốc cho họ loại thuốc mê có tên “hơi thở của quỷ” để cướp tài sản.
Ngày 21/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng Phạm Quốc Huy (SN 1971, là đối tượng sống lang thang) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.
Cần tiền để đánh bạc và trả nợ, “quý tử” đã trộm tiền của bố mẹ bằng cách mua máy cắt để phá két sắt, mua sim rác, tạo hiện trường giả, lừa bị đánh thuốc mê nhằm đánh lạc hướng điều tra của Cơ quan Công an.
Các đối tượng tỏ lòng hào hiệp khi mời khách uống nước, ăn cơm nhưng thực chất đang giương “bẫy” thuốc mê để phục vụ ý đồ cướp đi tài sản. Đa phần những nạn nhân của các đối tượng này là tài xế xe ôm công nghệ bắt khách dọc đường mà không thông qua app...
Chiều ngày 20/8, Thiếu tá Lê Ngọc Công Khanh,Trưởng Công an xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đã làm rõ sự thật vụ việc một phụ nữ bị đánh thuốc mê cướp tài sản.
Bị người đàn ông nước ngoài đòi quan hệ tình dục, cô gái không đồng ý, ông ta ném tờ tiền 500 ngàn vào mặt. Tức giận vì cho rằng mình bị xúc phạm nên cô gái lén bỏ thuốc mê vào ly bia của người đàn ông ngoại quốc với ý định “cướp để trả thù”.
Người đàn ông mặc bộ đồ xe ôm công nghệ nằm bất tỉnh dưới chân cầu Gò Dưa được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bước đầu nạn nhân cho hay bị đánh thuốc mê cướp mất…"cần câu cơm".
Người đàn ông rủ bạn tình vào nhà nghỉ "tâm sự" nhưng không ngờ bị chính người phụ nữ chuốc thuốc mê rồi lấy sạch tài sản. Cay cú vì bị sập bẫy, ông này huy động đàn ông tổ chức bắt giữ trái phép người tình để... đòi lại tài sản!
Không có nghề nghiệp ổn định, Nguyễn Thị Lan (45 tuổi, quê ở Bắc Giang) cặp bồ với ông Định (ở Hà Nội) hành nghề xe ôm. Làm nhân tình được ít ngày, Lan lừa ông Định uống thuốc mê để cướp tài sản. Nhưng do thuốc mê có chất kịch độc nên ông Định đã tử vong.
Với vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt, các đối tượng thuê chủ ô tô chở về tỉnh xa để bàn công chuyện làm ăn rồi dụ chủ phương tiện dùng cơm đã bỏ thuốc mê để cướp tài sản.
Như kỳ trước chúng tôi đã thông tin, trong tất cả các vụ lừa đảo, bị hại luôn cho rằng mình bị thôi miên, bị cho uống thuốc mê, mất lí trí nên các đối tượng “điều khiển” chơi bài, vay nợ. Để làm rõ việc này, chúng tôi đã trao đổi với những cán bộ trực tiếp điều tra và chính các đối tượng để tìm câu trả lời.
Theo điều tra ban đầu, lúc 18h45 ngày 29/7, chị Nguyễn Thu Hà (47 tuổi, ngụ ấp Mỹ Phú, xã Song Thuận, huyện Châu Thành) đến nhà mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Trọng (75 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Song Thuận) thì phát hiện bà Trọng nằm hôn mê trên võng nên gọi bà dậy...
Ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Ngọc (28 tuổi), 1 tiền án về tội đánh bạc, trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; Nông Quốc Việt (33 tuổi), 2 tiền án về tội chiếm đoạt tài sản, quê ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, gây ra hàng loạt vụ lừa đảo lái xe ôtô từ cờ bạc bịp để cưỡng đoạt tài sản. >> Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo ôtô từ cờ bạc bịp
Sáng 2/5, chủ hai căn nhà số 31 và 49, đường Sư Vạn Hạnh, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) thức dậy, bàng hoàng khi phát hiện nhà mình bị kẻ trộm cắt hàng rào lưới B40, cạy cửa đột nhập vào nhà lục tung đồ đạc, lấy trộm nhiều tài sản có giá trị.