Cuộc xung đột kéo dài tại Gaza giữa Israel và Hamas đang không ngừng tô những gam màu xám cho toàn bộ Trung Đông, kéo theo những lo ngại về hệ lụy ngoài tầm kiểm soát. Cuộc chiến đang lan rộng, với giao tranh và trả đũa không ngừng giữa Israel và lực lượng Hezbollah càng khiến chảo lửa Trung Đông thêm thiêu đốt. Chiến sự leo thang ảnh hưởng tới không chỉ tất cả các bên trong xung đột, lôi kéo ngày càng nhiều các bên liên quan, không chỉ cản trở toàn bộ khía cạnh của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội mà còn làm trì hoãn những mục tiêu hòa bình từng được nhiều người kỳ vọng. Trong những khổ đau của chiến tranh, người dân vẫn luôn là nạn nhân.
The Guardian ngày 7/6 đưa tin, một băng nhóm trộm gia súc tại Nigeria đã ra tay với hàng chục người dân tại bảy ngôi làng ở bang Kebbi, phía Tây Bắc nước này trong một cuộc đột kích hôm 3/6.
Người đứng đầu Cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc (LHQ), Michelle Bachelet, ngày 27/5 cho biết rằng việc Israel bắn phá Gaza khiến ít nhất 250 người Palestine thiệt mạng có thể cấu thành “tội ác chiến tranh” nếu được chứng minh là “hành động không tương xứng”.
Ít nhất 20 binh sĩ và hơn 40 dân thường đã thiệt mạng cùng hàng trăm người khác bị thương trong 2 vụ tấn công do các phần tử Hồi giáo cực đoan thực hiện ở bang Borno, phía Đông Bắc Nigeria, Reuters ngày 14/6 đưa tin.
Một cựu đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ đang đối mặt với hàng chục tội danh cho những hành vi khát máu của mình ở Iraq, bao gồm giết hại dân thường vô cớ, đâm chết một tù binh tuổi vị thành niên...
Liên quân quốc tế chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq thừa nhận ít nhất 1.257 dân thường đã thiệt mạng vì các đòn không kích thiếu chính xác của lực lượng này.
Hàng trăm dân thường bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt cóc, biến làm "lá chắn sống" để ngăn đòn tấn công của các nhóm vũ trang dân quân người Kurd thân Mỹ ở Đông Syria.
Mỹ chưa có quyết định cuối cùng về việc có sử dụng vũ lực để tấn công Syria hay không, song các phương án cụ thể thì đã được chuyển tới tận tay Tổng thống Donald Trump.
Hàng chục ngàn dân thường Đông Ghouta đã hân hoan trở về quê nhà, sau khi khu vực nằm ở ngoại ô thủ đô Damacus này được quân đội Syria giải phóng hoàn toàn khỏi sự chiếm đóng của các tay súng cực đoan.
Số dân thường thiệt mạng do trận chiến giành giật thành phố Mosul, Iraq từ tay khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể lên tới 11.000 người, gấp gần 10 lần so với con số được công bố chính thức.
Một ủy ban điều tra của quân đội Mỹ ngày 25-5 thừa nhận ít nhất 105 thường dân tại Mosul, Iraq đã thiệt mạng trong một vụ không kích “nhầm” nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao quyền mới cho Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) tiến hành các vụ không kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm tiêu diệt các tay súng phiến quân.
Hãng thông tấn Nga RT đưa tin một số nhóm khủng bố Al-Nusra tại thành phố Aleppo xử tử hàng loạt tay súng và gia đình của họ khi những người này cố gắng thoát khỏi khu vực chiến sự theo một hành lang nhân đạo.
Theo tin từ văn phòng công tố thủ đô Ankara, gần 50 người đã thiệt mạng trong cuộc đảo chính tại thủ đô và thành phố Istanbul. Điều đáng chú ý là phần lớn những người này lại là dân thường.
Nhiều người đã gặp phải vấn đề về hô hấp và tổn hại da sau khi các chiến binh IS dùng đầu đạn pháo và tên lửa mang theo chất độc hại nã vào thành phố nằm ở miền Bắc Iraq.