Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đoàn Duy Hoạch cho biết, ngành Đường sắt đã xử lý kỉ luật 5 cá nhân vụ trực ban chạy tàu ngủ quên, khiến 2 tàu suýt đâm nhau.
Từ lâu, ngư dân vùng duyên hải miền Trung đã râm ran về chuyện một kho báu trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ bị vùi sâu dưới đáy biển. Chuyện có thật không? Bài viết dưới đây là hé lộ của một người trong cuộc. Anh đã có mặt trong suốt cuộc tìm kiếm đặc biệt cách đây hơn 30 năm.
Ngày 27/8, ngoài khơi Zuwara, thành phố cảng nằm phía Tây Bắc Libya đã xảy ra vụ lật thuyền khiến hàng trăm người di cư có nguy cơ thiệt mạng sau khi 2 chiếc thuyền chở tới 500 người di cư bị lật úp.
Tính đến 11h ngày 4/6, mới có 14 người được cứu và vớt được 65 thi thể trong số 456 người (405 hành khách, 46 thuyền viên, và 5 hướng dẫn viên du lịch) đi trên tàu du lịch Ngôi sao phương Đông thuộc Công ty Tàu thủy phương Đông Trùng Khánh, bị chìm (khoảng 21h30’ ngày 1/6) khi đang trên đường qua huyện Giám Lợi, tỉnh Hồ Bắc. Và bão lốc bất ngờ được coi là nguyên nhân dẫn đến vụ đắm tàu. Đây là nhận định của chuyên gia thời tiết tại cuộc họp báo diễn ra chiều 3/6.
Sau vụ đắm tàu diễn ra hồi trung tuần tháng 4 ngoài khơi bờ biển Libya gây rúng động thế giới, các nhà chức trách nói rằng, họ đã phát hiện, xóa bỏ ít nhất 3 trang buôn người qua facebook. Những đường dây buôn người thời @ thực sự gây khó khăn cho quá trình điều tra, khám phá các vụ án.
Như Báo CAND đã đưa tin, vào hồi 11h20 trưa 2/5, tại khu vực Hòn Rom gần hòn Đỉnh Hương và hòn Trống Mái trên vịnh Hạ Long, tàu du lịch mang BKS QN 5762 chở 48 khách tham quan vịnh Hạ Long đã va chạm với tàu vận tải chở đá xây dựng BKS QN 6926, khiến tàu QN 5762 bị vỡ mạn, nước tràn vào thân tàu.