Đại chiến thế giới lần thứ 2 (ĐCTGII), bên cạnh những trận chiến khốc liệt trên chiến trường thì còn có những trận đánh khác và cũng quan trọng không kém lại diễn ra trong những hoàn cảnh cực kỳ bí mật và ly kỳ. Tòa lâu đài Colditz (một lâu đài theo phong cách Phục Hưng trở thành nhà tù trong thời kỳ ĐCTGII tọa lạc ở vùng Saxony của nước Đức) đã diễn ra một trong những cuộc đấu trí ngoạn mục như thế.
Ngày 2-9-1945 là thời điểm đánh dấu sự kết thúc của Đại chiến thế giới lần thứ hai. Nhật Bản chính thức ký hiệp ước đầu hàng sau khi quân đội của họ bị đánh bại, cùng với hai thành phố bị bom nguyên tử xóa sổ.
Dù đã 80 năm trôi qua, nhưng những bài học về cuộc chiến tranh chống phát xít vẫn có ý nghĩa thiết thực đối với thế giới đương đại, và luôn được mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới ghi nhớ. Những tổn thất, thương vong lớn về người luôn là bài học nhắc nhở nhân dân thế giới ngày nay cần phải trân trọng và giữ gìn hòa bình để không được phép tái diễn một thảm họa phát xít dưới bất kỳ hình thức nào.
11h ngày 11-11-1918, tiếng bom đạn đã không còn vang lên tại châu Âu. 100 năm sau, 11h ngày 11-11-2018, dưới chân Khải Hoàn Môn nước Pháp, các nhà lãnh đạo thế giới cùng về đây tưởng niệm những người đã ngã xuống trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất.
Trong tác phẩm "Tình báo Đối ngoại, sự nghiệp và số phận", tác giả Leonid Mlechin là nhà văn, nhà sử học, đã viết về một nhà Tình báo siêu hạng trong thế chiến thứ hai, đó là Richard Sorge. Ông là người con mang 2 dòng máu Nga và Đức, sinh ngày 4 tháng 10 năm 1895 tại Baku, thủ đô Cộng hòa Azerbaijan, thuộc Liên Xô trước 19-8-1991.