Ngày 3/11, một nguồn thông tin cho hay, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an (phía Nam) vừa phối hợp cùng một số đơn vị liên quan, bắt giữ Phạm Đức Bình (tức Bình “Kiểm”; SN 1970, quê Quảng Ninh). Đối tượng này được cho là đại ca giang hồ “nổi tiếng” một thời.
Chiều 29/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc vụ án “Giết người và Che giấu tội phạm” đối với các bị cáo truy sát Mai Văn Quân (tức Quân “xa lộ”). Vụ án từng gây xôn xao dư luận vào năm 2019, khi Quân “xa lộ”, một đại ca giang hồ tại khu vực giáp ranh TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương bị 20 đối tượng truy sát dẫn đến tử vong.
Dùng súng để đoạt lại tài sản cho người quen khiến 4 người bị thương, 2 đại ca giang hồ huyện Bắc Bình, Bình Thuận đã bị VKSND tối cao tại TP Hồ Chí Minh kháng nghị tăng nặng hình phạt.
Có 5 bị can bị VKS TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) phê chuẩn khởi tố gồm Nguyễn Văn Dũng (Dũng "trọc"), là một giang hồ chuyên bảo kê nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê; Lê Xuân Hùng; Trần Thị Ngọc Quỳnh; Nguyễn Văn Thanh và Khà Văn Linh.
Da đen cháy, cặp mắt to tròn đội hàng lông mày rậm rạp xếch lên khiến nhiều người gặp Bùi Xuân Hải lần đầu có một nỗi lo không hề nhẹ. Cũng chính vì khuôn mặt "Châu Phi" ấy mà biệt danh Hải "đen" gắn chặt lấy cuộc đời ông, từ thuở giang hồ lẫy lừng cho đến quãng đời "rửa tay gác kiếm".
Sau nhiều ngày đêm ăn núi ngủ rừng, các chiến sỹ Cảnh sát thuộc Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương, Hà Giang, Bình Phước… đã tóm gọn đối tượng Ngô Văn Học (SN 1974, nguyên quán Kinh Môn, Hải Dương) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Mặc dù đã thay tên đổi họ, và trốn chui nhủi suốt gần 20 năm song cuối cùng Học vẫn sa lưới bởi hình xăm đại bàng trước ngực…
Qua sự giới thiệu của nữ Đại úy Hữu Nhân - cán bộ phòng Công tác Chính trị Công an Ninh Thuận, tôi quyết định tham dự lễ đặc xá vào ngày 31/08/2015 tại trại giam Sông Cái (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận). Đó là nơi đã từng ghi số má cho nhiều tay giang hồ. Và cũng từ nơi đó, nhiều đại ca lừng lẫy chốn giang hồ đã quyết định rửa tay gác kiếm, tìm chốn thiền môn. Trong đó có đại ca giang hồ quốc tế Lê Lam.