Dù được huấn luyện kỹ càng các kỹ năng dưới nước, hai lính đặc nhiệm SEAL lừng danh của Hải quân Mỹ đã thiệt mạng vì đuối nước chứ không phải do bom đạn của kẻ thù.
Theo tiết lộ của tờ báo The Intercept, một nhóm lính đánh thuê Mỹ đã đến Haiti hồi tháng 2-2019 theo một hợp đồng với Tổng thống Haiti, ông Jovenel Moise nhằm chuyển một khoản tiền từ quỹ dầu mỏ quốc gia sang tài khoản do Tổng thống kiểm soát trong cuộc đấu quyền lực với Thủ tướng Jean-Henry Ceant. Vụ việc bất thành, nhóm lính đánh thuê bị bắt và bị trục xuất về Mỹ.
Lính đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ, người tự nhận bắn viên đạn kết liễu trùm khủng bố Osama bin Laden hồi năm 2011 tại Pakistan, đã có một đám cưới vô cùng đặc biệt và đáng nhớ tại quê nhà.
Cái chết của William “Ryan” Owens, lính đặc nhiệm SEAL thuộc hải quân Mỹ cùng một số dân thường, bao gồm trẻ em trong cuộc đột kích ngày 29-1 ở Yemen đang khiến tân Tổng thống Donald Trump đau đầu. Bởi ngày 1-2, ông Donald Trump đã tới căn cứ không quân Dover ở Delaware để dự lễ tưởng niệm cùng với gia đình binh sĩ William “Ryan” Owens.
Con tin cần giải cứu trong chiến dịch này là hai giáo sư người Mỹ và Australia giảng dạy tại Đại học Mỹ ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Trường đại học này được mở cửa vào năm 2006, là một cơ sở giáo dục tư thục phi lợi nhuận với khoảng 1.700 sinh viên theo học. Đây được coi là một biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác giữa Afghanistan và Mỹ.
Chuyên đề ANTG đã đăng tải bài lược dịch từ cuốn hồi ký “Ngày không dễ dàng” của tác giả Owen, nói về cuộc tấn công chỉ kéo dài 20 phút, tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden của đội biệt kích Team 6 thuộc Lực lượng SEAL, Hải quân Mỹ tại Abbottabad, Pakistan vào lúc rạng sáng ngày 1-5-2011.
Họ nổi tiếng từ khi tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden. Nhưng từ đó, họ đã biến thành một cỗ máy săn người trên toàn cầu và hầu như không bị giám sát. Đó là Đội 6 của lực lượng Thủy-Bộ-Không phối hợp (SEAL) thuộc Hải quân, một trong những tổ chức quân sự bí mật nhất của Mỹ. Gần như mọi thứ về Đội 6 của SEAL đều bao phủ trong màn bí mật, đến mức Lầu Năm Góc còn không công khai thừa nhận sự tồn tại của cái tên đó.