Ngày 25/1 ông Kevin moore, Giám đốc điều hành Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đơn vị chủ đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (bãi rác Đa Phước) đã có văn bản gửi UBND TP Hồ Chí Minh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) để thông báo về việc công nhân viên của khu xử lý rác thải này đã quay trở lại làm việc…
Lúc 21h30 đêm 23/1, hàng trăm xe rác bị ùn ứ, xếp hàng dài hơn 1,5km trên đoạn đường từ đầu quốc lộ 50 vào khu xử lý rác Đa Phước. Trong khi đó cổng vào Khu xử lý rác Đa Phước đóng chặt, không cho xe vận chuyển vào đổ rác...
Đến hẹn lại lên, cứ vào mùa mưa là người dân tại khu vực phía Nam Sài Gòn (gồm quận 7, 8, huyện Nhà Bè, Bình Chánh), đặc biệt là cư dân Phú Mỹ Hưng, TP HCM lại lên tiếng phản ánh về việc họ phải hứng chịu mùi hôi thối từ Bãi rác Đa Phước (địa chỉ tại ấp 1-2, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP HCM).
Như thành quy luật, cứ đến mùa mưa là người dân Phú Mỹ Hưng và khu vực phía Nam Sài Gòn, TP HCM lại lên tiếng phản ánh về việc họ phải hứng chịu mùi hôi thối kinh khủng từ bãi rác Đa Phước (Bình Chánh).
Những năm gần đây, người dân ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh và cả người dân ở khu Nam thành phố như quận 7, Nhà Bè (TP HCM)… đã liên tục phản ánh, kêu cứu vì mùi hôi nồng nặc từ khu xử lý rác Đa Phước “tấn công” khiến cuộc sống gia đình họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng… Tuy nhiên, cho đến nay, nỗi khổ này vẫn đang hàng ngày hàng giờ hành hạ họ…
Mặc dù bãi xử lý rác thải Đa Phước đã nhiều lần gây mùi hôi và ô nhiễm cho các khu dân cư thuộc các huyện Bình Chánh, Nhà Bè và quận 7 nhưng đến nay, dự án vành đai cây xanh cách ly với quy mô 322ha được triển khai rất chậm.
Mùi hôi xuất phát từ bãi rác Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) sẽ còn là câu chuyện dài kỳ, bởi xung quanh vấn đề này còn quá nhiều điều khúc mắc mà chưa có giải pháp căn cơ để xử lý dứt điểm.
Những năm gần đây, nhiều người dân ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, người dân ở quận 7,huyện Bình Chánh và Nhà Bè nói chung đã liên tục phải hứng chịu cảnh mùi hôi bốc lên từ bãi chôn lấp rác của Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Đa Phước.
Từ ngày về hưu, ông đã mai danh ẩn tích, tránh xa những thị phi quan trường. Nhưng dân tình vẫn kể rất nhiều về ông, vị Phó Bí thư Đảng ủy xã chỉ có… một tay vượt qua nghịch cảnh.