Chiều 17/8, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo một nhóm nữ sinh đi dã ngoại tại khu vực suối Mơ, phường 3 Bảo Lộc, bất ngờ bị nước lũ cuồn cuộn đổ về cô lập, cả nhóm bị mắc kẹt bên kia bờ suối.
Trong lúc dã ngoại cùng gia đình, một nam thiếu niên mất tích. Cùng với việc mở rộng diện tìm kiếm trong bán kính 500m với nhiều tảng đá, rừng cây, Cảnh sát đã lặn xuống hai hố nước sâu dò tìm và đã vớt được thi thể nạn nhân chết đuối.
Hiện nay, ngoài hoạt động ngoại khoá, trải nghiệm thuộc chương trình chính khóa do nhà trường tổ chức, việc các lớp đi dã ngoại tự phát do phụ huynh chủ trì cũng đang diễn ra khá phổ biến, nhất là tại các thành phố lớn. Vụ việc thương tâm vừa xảy ra khiến một học sinh và một phụ huynh ở Hà Nội tử vong trong khi đi trải nghiệm bắt ngao tại Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ (Nam Định) cho thấy vấn đề tổ chức các hoạt động này cần được nhìn nhận nghiêm túc và phải tăng cường quản lý chặt chẽ hơn, nhất là trong dịp nghỉ hè.
Hơn 50 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang (Hà Nội) bị ngộ độc sau chuyến dã ngoại đã được khám, điều trị tại nhiều bệnh viện. 7 học sinh điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa sức khoẻ đã ổn định hơn.
Một nhóm học sinh trường THPT Chuyên Bắc Kạn đi dã ngoại tại khu rừng đồi Khau Mồ, phường Huyền Tụng, TP Bắc Kạn đến chiều tối thì bị lạc trong rừng. Phải nhờ lực lượng tìm kiếm, đến 21h các em mới được giải cứu, về nhà an toàn.
Cuốn sách “Finding Marjorie West” (tạm dịch: Đi tìm Marjorie West) dài 270 trang của tác giả Harold Thomas Beck được xuất bản từng nhanh chóng làm dấy lên một cuộc tranh cãi trên các trang mạng và blog cá nhân, cũng như sự phản đối từ gia đình Marjorie West, một bé gái mất tích cách đó hơn 70 năm.
Với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, trong tháng 8-2018, hơn 50 cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Trà Vinh đã hành quân dã ngoại về xã Ngũ Lạc (huyện Duyên Hải), phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa.
Có những bông hoa súng ngoi trên mặt nước nở nụ cười tím biếc rạng rỡ trong nắng mai. Cảnh đẹp khiến cho lòng người cũng lâng lâng. Một chiếc xuồng lướt qua sát xuồng của chúng tôi và lời chào thân mật cùng tiếng cười giòn giã làm chúng tôi giật mình, ngỡ như gặp người quen đã từ lâu lắm. "Trời thật đẹp phải không? Chúng ta cùng tiến nào!".
Một nhóm sinh viên thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Eindhoven (TU/e) ở Hà Lan, vừa chế tạo thành công loại xe môtô chạy điện đường trường đầu tiên trên thế giới, dành cho những người mê "phượt" dã ngoại thám hiểm các vùng đất xa xôi, nhưng không làm tổn hại đến môi trường sinh thái nói chung.