Sau gần một ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng ở huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Cường. Anh Cường là người đã nhảy xuống dòng nước cứu sống bé gái học lớp 5 bị lũ cuốn, nhưng anh đã không may bị đuối nước.
Anh Trương Văn Duy trú huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình không may bị lật thuyền giữa dòng lũ xiết, rơi mất cả điện thoại nên không biết liên lạc kêu cứu được ai, đành leo ôm lấy cột điện suốt đêm để tránh nạn…
Xe tải chở hàng bất ngờ lật trên đường dẫn lên cầu Sông Hàn lúc rạng sáng nay 4/10, khiến toàn bộ hàng hóa đổ tràn ra đường, tài xế bị thương nặng mắc kẹt trong cabin của xe tải… Rất may, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận hiện trường, giải cứu thành công người bị nạn ra ngoài.
Nhận được thông tin có người đi đường gặp tai nạn, rơi xuống vực sâu của đèo Hải Vân (thuộc địa phận Đà Nẵng), ngay lập tức Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Đà Nẵng đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an quận Liên Chiểu triển khai tiếp cận, cứu kịp thời nạn nhân dưới vực sâu..
Ông Nguyễn Dũng (59 tuổi), ngụ dưới chân đèo Mimosa, phường 3, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), suốt 30 năm qua đã có những nghĩa cử cao đẹp, đó là kịp thời đưa hàng trăm người không may gặp tai nạn trên đường tới bệnh viện cấp cứu, nhờ đó mà giữ được tính mạng cho họ. Người đàn ông có những việc làm tử tế này được người dân địa phương trìu mến gọi là “ông Dũng cứu người”.
“Thấy người gặp nạn thì mình giúp đỡ”. Đây là tâm sự của Trung tá Bế Cao Hướng đang công tác tại Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Bắc Kạn trước việc làm đầy tính nhân văn của mình.
Suốt 17 năm làm bảo vệ dân phố (BVDP), ông Trương Văn Định (64 tuổi, Trưởng ban BVDP phường Phú Bình, TP Huế) đã luôn nỗ lực phối hợp với lực lượng Công an phường bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật. Đặc biệt ông còn được nhiều người quý mến khi đã dũng cảm cứu không ít người trong hỏa hoạn hoặc bị đuối nước…