Đóng giả dân “nghiền” game, Lưu lân la làm quen với các game thủ rồi tranh thủ hỏi mượn điện thoại gọi cho người quen ra “cứu net” sau đó cầm luôn điện thoại và chuồn.
Hắn khai, bản thân đang theo học một trường Đại học tại Đà Nẵng. Vậy nhưng, thay vì tập trung cho đồ án tốt nghiệp sắp tới, hắn lại lao vào bẫy t́ình hàng loạt nữ sinh trên mạng xă hội. Nạn nhân cứu nét của hắn là cô gái Trần Th. L đã tố cáo với Cơ quan CSĐT về việc: Hắn đã “cứu nét” bằng một con dao thủ sẵn trong người để cướp tài sản và cưỡng đoạt… Trường hợp của L. chỉ là một trong nhiều trường hợp tội phạm “bẫy tình cứu nét” báo động hiện nay vừa bị Công an TP. Đà Nẵng phát hiện và xử lý.
Khuya 13/10, Công an phường An Khê (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo, anh Trần Th. (21 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bị 4 đối tượng chặn đường, dùng gạch đá đánh và cướp 2,2 triệu đồng…
Chơi mãi cũng hết tiền, Long và X. bàn với nhau để X. lên mạng tìm khách “cứu nét”. Theo kế hoạch của bọn chúng, khi nào gặp khách đến, X. sẽ giới thiệu Long là chủ quán…
Anh chàng “cứu nét” quay lại thì bị Long cầm gậy vụt liên tiếp nhiều nhát vào đầu, tay. Long còn “nhặt” điện thoại iPhone của anh này rồi lên xe taxi, cùng bạn gái đi nhà nghỉ.