Phát hiện căn bệnh ung thư vòm họng khi mang thai đến tháng thứ 5. Thời điểm đó, các bác sĩ chẩn đoán sức khỏe của chị Yên đang vô cùng nguy kịch, cần phải chữa trị ngay, điều đó đồng nghĩa với việc chị phải bỏ đứa con trong bụng. Không cần suy nghĩ nhiều, chị lựa chọn cứu con. “Chết em cũng không bỏ con, cùng lắm...”. Chị nói trong nước mắt.
Đậu Thị Huyền Trâm – một người mẹ trẻ công tác ở Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm xúc động hàng vạn trái tim khi đánh đổi mạng sống cho đứa con đang lớn dần trong bụng. Em bé buộc phải ra đời sớm khi tính mạng của cả hai mẹ con đang bị đe dọa. Và, sự sống của sinh linh nhỏ bé ấy đã viết lên câu chuyện kỳ diệu về tình mẫu tử thiêng liêng.
Ngày 3/5, gia đình và chính quyền địa phương xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã làm thủ tục mai táng cho chị Cụt Thị Đanh (22 tuổi), người dân tộc Khơ Mý, trú xã Mường Típ theo phong tục của địa phương.