Thời gian qua, nhiều vụ án mạng làm chết nhiều người mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc mâu thuẫn tình cảm ghen tuông nam nữ rồi phóng hỏa đốt nhà, phòng trọ. Khi cuồng ghen, có người không đủ tỉnh táo để kiểm soát bản thân, gây hậu quả nghiêm trọng, nhiều nạn nhân chết oan uổng vì bị vạ lây. Họ không dính dáng gì đến những người trong cuộc, nhưng phải mất mạng vì những kẻ cuồng yêu, mất lý trí.
Tại sao lại có phụ nữ yêu mê mệt một kẻ giết người hàng loạt? Điều này có liên quan đến lý do tại sao chúng ta lại yêu tội phạm thực sự đến vậy không? Các chuyên gia đã đi sâu vào hiện tượng tâm lý được gọi là "Hybristophillia".
Ngày 11/3, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú tại xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Đây là vụ án dùng xăng đốt khu nhà trọ khiến một phụ nữ mang thai tử vong và nhiều người khác bị bỏng nặng xảy ra cuối tháng 3/2022.
Chiều muộn 6/3, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (SN 1975, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) 20 năm tù về tội giết người. Bị hại trong vụ án là người tình của Tuấn Anh và bị anh này đổ xăng đốt cháy cách đây hơn hai năm.
Bị lạm dụng tình dục từ thời thơ ấu khiến cô gái sang chấn tâm lý, rơi vào chứng bệnh “cuồng yêu” khi lớn lên, đau khổ khi thấy mình quá bất thường, cô mới tìm đến bệnh viện. Hay một nam thanh niên lạm dụng chất kích thích, được gia đình đưa vào viện với chẩn đoán rối loạn tâm thần. Nhưng sâu bên trong chàng trai này lại mắc chứng “cuồng dâm”.
Từng có thời gian yêu đương mặn nồng, coi nhau như tình yêu đích thực nhưng đến khi bị đối phương nói lời chia tay, các đối tượng đã nhẫn tâm ra tay sát hại người tình từng đầu ấp tay gối. Để rồi người chết, kẻ vướng vòng lao lý, còn thân nhân của cả hai bên là những người gánh chịu hậu quả.
Cuồng yêu anh chàng sửa xe, nữ sinh lớp 8 đã nói dối tuổi thật của mình để cả 2 được quan hệ. Khi dính bầu, người nhà nữ sinh phát hiện đã tố cáo vụ việc lên cơ quan điều tra
Khi phát hiện người yêu mình đang tay trong tay với một người đàn ông khác, Ba đã rút dao định đâm tình địch nhưng nhát dao oan nghiệt ấy đã đâm thẳng vào bụng người yêu Ba.
Suýt chút nữa thì hai người lớn và một đứa trẻ mất mạng bởi hành động mất kiểm soát của kẻ đang lên cơn rồ dại vì yêu. Cuồng si đến nỗi, sau khi dội xăng nổi lửa và dùng dao đâm người đàn bà mà anh ta đã từng thề nguyền sống chết, Vũ Công Chiến lại vội vàng dùng tay bịt vết thương và cuống cuồng giục tình địch gọi xe cấp cứu. Ngay sau đó, Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ có mặt và bắt giữ Vũ Công Chiến.
Nguyễn Thanh Sơn (50 tuổi, ngụ quận 8) vừa ra tay sát hại người vợ mới đăng ký kết hôn Maria Nguyễn (tên thường gọi là Ánh, 54 tuổi, quốc tịch Úc) tại nhà riêng. Tại nhà tạm giam, anh ta đang dằn vặt bởi tội lỗi do mình gây ra.
Long tìm đến nhà người yêu để níu kéo tình cảm thì bị cự tuyệt vì chuẩn bị đám cưới với người khác. Cay cú, nghi phạm ra chợ mua dao chờ đến rạng sáng đột nhập sát hại mẹ bạn gái.
Sau những cuộc tình dang dở, thay vì chọn cách cư xử với bạn gái lịch sự tử tế, các bị cáo đã biến tình yêu thành thù hận; để rồi chọn cách ứng xử côn đồ, vi phạm pháp luật với người con gái mà mình đã từng yêu thương.
Do níu kéo tình cảm với người yêu 18 tuổi bất thành, Sơn nghĩ đến chuyện sát hại bạn gái rồi nhảy cầu tự tử. Nhưng khi đứng ở cầu Bình Triệu, được người nhà khuyên can nên Sơn bỏ ý định và đến Công an tự thú.
Gây ra trọng án nhưng nhiều đối tượng khi bị bắt bỗng dưng hóa điên khiến các Cơ quan tiến hành tố tụng phải mất thêm thời gian, công sức để điều tra và chứng minh tội phạm.
Xuất phát từ sự thù hận do tình yêu đơn phương lệch lạc với cô cháu họ 18 tuổi mà không được đáp lại, Tân đã gây ra tội án man rợ, gây rung động một vùng quê vốn đỗi yên bình. Đối tượng đã phải lĩnh án tử hình cho tội ác không thể dung thứ này…
Cô gái kiên quyết từ chối tình cảm với Trưởng nhưng anh ta cứ quyết liệt theo đuổi. Ngày lễ tình nhân năm nay, Trưởng đem hoa và socola đến tặng nhưng bị Hạnh đem hoa bỏ vào thùng rác. Nghĩ là "người trong mộng" đã có người khác, gã này mang dao đến sát hại rồi tự sát nhưng không chết. Gặp gã này trong trại giam, PV luôn bị ám ảnh bởi những điệu cười của kẻ sát nhân...
Bị vợ của người tình phát giác, Thúy đã tìm cách hạ độc đối thủ. Chị Toàn đã tử vong ngay sau khi uống phải chất cực độc. Anh Toàn cũng suýt mất mạng vì trúng độc. Còn Thúy đã phải lĩnh án chung thân vì tội giết người.
Ngày 23/6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án sát hại bạn gái vì “cuồng yêu”. Bị cáo là Phan Văn Điệp, 26 tuổi, ở xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Bị hại là chị Đặng Thị Xuân Thương, 20 tuổi, ở cùng quê với bị cáo.