Tôi sử dụng máy tính từ năm 1994, hai năm sau đó lần đầu tiên được kết nối mạng Trí Tuệ Việt Nam và nó chính thức đóng cửa vào khoảng năm 2000. Đối với tôi đây là mạng xã hội sơ khai đầu tiên của Việt Nam, những người bạn trên mạng ấy cho đến bây giờ vẫn quan hệ mật thiết, gần gũi, tình cảm và có thể nói luôn coi nhau như “người nhà”.
Thời của mạng xã hội, nhiều người chìm đắm trong những mối quan hệ xa lạ. Họ sẵn lòng trút bầu tâm sự, sẻ chia tất tật về cuộc sống. Những mối tình quay cuồng ập đến bên đời nhau, tưởng như rất thật, rất đời thường nhưng lại diễn ra trong "thế giới ảo" phù du và lắm bi hài...
Trang CD cho hay, tại quốc gia đông dân này, trò chơi tìm bạn gái ảo đang gây sốt và lan tỏa rộng khắp thì trò chơi tìm bạn trai ảo cũng đang làm mưa làm gió trong phái nữ, đặc biệt là những bạn trẻ mơ mộng. Họ quay cuồng trên bàn phím để tìm soái ca của cuộc đời.