Bao giờ cũng vậy, mùa xuân là mùa của tình yêu, tuổi trẻ và hi vọng. Mùa xuân đem đếm cho thi nhân cảm hứng sáng tạo, và tình yêu lứa đôi là địa hạt của thi ca. Là gương mặt xuất hiện dày đặc trên báo Sinh viên, Hoa học trò những năm 80 của thế kỷ trước, nhà thơ Đàm Huy Đông được giới trẻ rất yêu mến bởi thơ tình của anh gần gũi, giản dị.
"Bài hát đầu tiên" (phát sóng trên VTV3 vào 20h30, thứ hai hàng tuần từ 7/9/2020) là một trong những gameshow nhận được sự quan tâm lớn của khán giả truyền hình thời gian gần đây. Qua chương trình, khán giả có dịp hội ngộ với thần tượng, những ca khúc đình đám, gắn liền với một thời thanh xuân của họ.
Chiều cuối năm! Vòng quay thời gian chuẩn bị khép lại một chu kỳ. Dù lặng lẽ hay ồn ào, 365 ngày sắp trôi qua cũng chứa đủ những cung bậc cảm xúc của cuộc đời với bao “hỉ, nộ, ái, ố” hạnh phúc, khổ đau, thành công, thất bại và hy vọng.
Tối 17-6, tại Hà Nội, Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh (cơ sở Tân Triều) tổ chức Lễ trưởng thành và tri ân cho học sinh cuối cấp với nhiều cung bậc cảm xúc.
Nguyễn Ánh 9 tự đặt câu hỏi: “Đêm nay tôi đưa em về…” còn “Đêm mai ai đưa em về?” và rồi tuôn trào thành một nhạc phẩm sống cùng thời gian “Ai đưa em về”. Ông bảo, đấy chính là ông nói lời xin lỗi cô gái thay cho bạn mình.