Như CAND online đã đưa tin, 2 người đang hàn ống sắt bằng gas và oxy tại xưởng cơ khí (dãy sau nhà) của gia đình ông Nguyễn Hữu Soái, ở xóm 2, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội thì bất ngờ xảy ra nổ. Một người tử vong tại chỗ, còn người bị thương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E.
Sau khi có kết quả, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk sẽ công khai nguyên nhân vì sao nữ bệnh nhân bị hoại tử chân, từ đó xác định xử lý trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể liên quan.
Ngày 17-4, cháu Lê Thị Hà Vi, bệnh nhân bị cưa chân ở Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã rời Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh để về nhà sau hơn hơn một tháng điều trị và phải cắt bỏ gần hết chân phải do hoại tử.
Đến thăm và động viên gia đình nữ sinh bị cưa chân, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng: “Để xảy ra sự việc vừa qua là việc hết sức đau lòng đối với ngành y tế”.
Chỉ bị tai nạn giao thông bình thường nhưng sau khi nhập viện, vì sự tắc trách, vô trách nhiệm và yếu kém trong chuyên môn của bác sỹ, một bệnh nhân nữ buộc phải cưa chân phải.