10h sáng 9/2, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tại Đà Nẵng đã cập cảng Quy Nhơn (Bình Định), đưa 40 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa về đến đất liền an toàn.
Sáng 17-6, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa ngư dân Lê Thảo (56 tuổi), thuyền viên tàu cá QNg 95618, bị tai biến mạch máu não khi đang lao động trên vùng biển Hoàng Sa về đến đất liền an toàn. Ông Thảo đã được Bệnh viện 199 Bộ Công an (đóng tại Đà Nẵng) tiếp nhận cấp cứu, giúp qua cơn nguy kịch.
Sáng 22-12, tàu SAR274 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II tại Đà Nẵng đã lai dắt tàu cá ĐNa 90946 TS bị chết máy khi đang hoạt động trên biển và đưa 8 thuyền viên trên tàu về đến đất liền an toàn.
Cồn Cỏ nghe thì thấy rất xa, nhưng khi đặt chân lên đây rồi mới thấy nó thật gần. Cuộc sống của quân, dân trên đảo đang đổi thay từng ngày. Và ở nơi đó - nơi quanh năm chỉ có gió và sóng biển, câu chuyện thấm đậm tình người, hạnh phúc nảy sinh trong gian khó vẫn còn được kể mãi.
Nếu để nói một lời về những chiến sĩ bảo vệ Nhà giàn – những cột mốc chủ quyền trên biển, tôi xin nói lên rằng: Tôi cảm phục tinh thần dũng cảm và sự hy sinh của các anh. Các anh luôn vững tay súng trước trùng điệp sóng gió, thật sự là những tấm gương kiên trung mà mỗi người dân yêu nước nể phục.
Ngày 6/6, trường THCS Dương Kỳ Hiệp, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), tổ chức lễ khánh thành mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa được xây dựng trong khuôn viên nhà trường.