Chuyến đi này đúng là không có trong kế hoạch, nó khởi đầu từ một đề xuất của một người bạn trong đoàn công tác nhưng lại nhanh chóng nhận được sự đồng tình của mọi người. Về để tri ân và về để thêm yêu Tổ quốc mình hơn...
Đồn Biên phòng Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực, chủ động xây dựng khu vực biên giới phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, thế trận biên phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố và phát huy.
Vào Facebook thấy nhạc sĩ Đoàn Thu Trà (Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam) đưa lên bài hát mới toanh “Hà Giang quê mình” với giai điệu đẹp, mượt mà, uyển chuyển, đậm chất dân ca Mông: “Hà Giang nơi địa đầu Tổ quốc/ Mây bay phủ trắng bản làng quê mình/ Cờ Lũng Cú, Dinh Nhà Vương/ Hiên ngang hùng vĩ địa linh tự hào...” đã gợi lại trong tôi về một cao nguyên đá sừng sững “canh giữ” cực Bắc Tổ quốc với dòng chảy dân ca bất tận, ngọt ngào, đắm say...
Đêm đã về khuya nhưng nhiệt độ ngoài trời giảm đi không đáng kể, cái nóng hầm hập vẫn bốc lên từ tường, từ mặt đất... khiến tôi trằn trọc không thể chợp mắt. Bất giác tôi nhớ về cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), nơi được thiên nhiên ưu đãi cho tiết trời mát mẻ, dễ chịu; nơi có những con người hồn hậu, chân chất, dễ mến; nơi có những công trình kỳ vĩ là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Chiều muộn ngày 29-1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đội bóng đá U23 Việt Nam để chúc mừng thành công lịch sử của đội. Tại chuyến công tác lên cột cờ Lũng Cú, Hà Giang đúng ngày diễn ra trận chung kết vừa qua, Chủ tịch Quốc hội đã mang về lá cờ tổ quốc để các cầu thủ cùng ký lưu niệm.
Sở VH, TT&DL tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa đầu tư Dự án “Phần mềm dấu vân tay” có tác dụng lưu trữ thông tin, hình ảnh khi khách du lịch đến tham quan tại các địa điểm lý tưởng và chụp ảnh lưu niệm vừa đem lại dịch vụ du lịch mới cho du khách tại Hà Giang.