Sau khi báo chí phản ánh về hàng loạt hư hỏng, bất cập tại công trình thủy lợi Pleikeo (xã Ayun, huyện Chư Sê, Gia Lai) dù công trình chưa nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, các cơ quan, đơn vị liên quan đã khắc phục các hư hỏng. Tuy nhiên, ngay sau khi công tác khắc phục hoàn thành, đoạn kênh dẫn có chiều dài hàng chục mét bất ngờ bị đổ sập.
Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tọạ lạc trên tuyến phố trung tâm của Thủ đô, ngôi trường có tuổi đời gần 60 năm này hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập và giảng dạy. Hằng ngày, hơn 1.500 học sinh vừa học vừa nơm nớp lo sợ vì lở tường, rơi vữa.
Đó là công trình đê bao Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk được đầu tư xây dựng với số tiền hơn 312 tỷ đồng nhằm bảo vệ, tưới tiêu cho gần 3 nghìn hécta lúa cho người dân địa phương. Thế nhưng, sau hơn 2 năm đưa vào sử dụng và chỉ qua 2 trận lụt, nhiều hạng mục của công trình này đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng…
Báo CAND đã có bài viết phản ảnh về sự xuống cấp nhanh chóng của Trung tâm Văn hóa- Thể thao (VH-TT) xã Hòa Liên, một công trình mới được xây dựng tại thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên (Hòa Vang, TP Đà Nẵng) vào cuối năm 2015 và hoàn thành đưa vào tháng 4-2016.
Ngôi trường 2 tầng, 12 phòng học và nhiều hạng mục được đầu tư xây dựng hơn 41 tỷ đồng, nhưng gần 2 năm nay kể từ ngày xây dựng xong cửa đóng then cài, hơn 200 học sinh vẫn phải đi học “ké”. Ngôi trường bỏ hoang, thiệt hại tiền của và đang có dấu hiệu xuống cấp khiến nhân dân bức xúc.
Nằm bên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, Khu trưng bày sản phẩm làng nghề được đầu tư xây dựng trên diện tích 1ha với tổng dự toán 15 tỷ đồng.