Góp phần không nhỏ làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp nhưng đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp.
Cứ như có một thứ hoóc môn thần bí rỉ ra âm thầm từ đâu đó trong cơ thể Hắc, khiến Hắc si mê rác, ăn ngủ cùng rác, tự động làm việc băng băng mà chẳng cần cố gắng. Trong khi ở tổ phân loại rác này, người ta đến rồi đi liên tục, chỉ có Hắc là chẳng bao giờ rời đi.
Ngày đầu xuân, dòng người tấp nập, hoàn tất những công việc cuối cùng của mình để kịp về với gia đình, người người xúng xính khoe sắc xuân đường hoa Tết hai bên bờ sông Hàn… Riêng những công nhân của Công ty CP Môi trường và Đô thị Đà Nẵng lại miệt mài với niềm vui “đêm giao thừa và những ngày xuân không còn rác ngoài đường”…
Sau hơn một ngày lẩn trốn, tên cướp bịt mặt, dùng dao đâm thiếu nữ cướp tài sản tại phường Hòa Hải (Đà Nẵng) đã bị lực lượng Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt khi đang lần mò ra bìa rừng kiếm đồ ăn và ma túy để “xả” cơn nghiện…
Nhìn những công nhân vệ sinh môi trường chui xuống cống thoát nước để vớt rác, chắc hẳn mỗi chúng ta không khỏi ái ngại. Đây là việc có lẽ ít ai muốn làm, nhưng nếu không làm thì cống sẽ tắc nghẽn, bởi một bộ phận người dân ý thức chưa cao trong việc xả rác.
Ngày 23 - 2, Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường đô thị Hà Nội cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết sự cố 1 công nhân đang làm nhiệm vụ bị xe máy đâm nguy kịch.
Là nghề hữu ích cho xã hội, thậm chí làm đẹp cho đời, nhưng nghề dọn rác ở mỗi nơi mỗi khác. Nếu công nhân vệ sinh ở Mỹ có lương 6 con số, thì ở Ấn Ðộ, đồng lương thấp mà có khi còn không được trả.