Trong quá trình tham gia chữa cháy rừng, ông Hoàng Hữu Thảo, tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đã bị kiệt sức dẫn đến tử vong.
Trong lúc chữa cháy rừng trên địa bàn, ông Hoàng Hữu Thảo là tổ viên tổ bảo vệ ANTT thôn Bắc Minh Lệ, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đã bị kiệt sức và tử vong.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có Tờ trình số 01/TTr-LĐTBXH trình Thủ tướng Chính phủ về cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” công nhận liệt sĩ cho 133 trường hợp, trong đó có 4 cán bộ của Bộ Công an.
Bà Hoàng Thị Nhuận trú khu phố 2, phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có chồng là ông Hàn Văn Hòe (SN 1945) hy sinh ngày 25/8/1972 khi đang là chiến sĩ tự vệ, làm nhiệm vụ sửa chữa ôtô cho bộ đội tại thôn Tân Định, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) để vận chuyển lương thực, đạn dược ra tiền tuyến. Song nửa thế kỷ nay, người phụ nữ ấy vẫn đằng đẵng đợi chờ danh dự cho chồng.
Trung tá Nguyễn Xuân Hào - cán bộ Đội CSGT TT Đức Hòa, tỉnh Long An hy sinh trong chuyên án ma túy hồi cuối tháng 4 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công, công nhận liệt sĩ…
Chiều 5- 8, Bộ LĐ- TBXH đã đề nghị tỉnh Thanh Hóa hoàn tất thủ tục để công nhận liệt sĩ cho Trưởng công an xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) Thao Văn Súa, người đã hy sinh khi giúp dân phòng chống lũ.
Con trai duy nhất hy sinh khi mới 25 tuổi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, bị đối tượng gây rối trật tự công cộng sát hại và tử vong ngày 18-3-2016, nhưng hơn 2 năm trôi qua, cha mẹ đồng chí Trần Mạnh Tùng, nguyên Phó trưởng Công an xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vẫn mòn mỏi mong chờ ngành LĐ,TB&XH thực hiện chế độ chính sách công nhận liệt sĩ cho anh.
Trong những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến sự việc anh Đinh Hữu Dư, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Yên Bái bị lũ cuốn trôi khi đang tác nghiệp tại cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái ngày 11-10. Dư luận cũng đặt câu hỏi, liệu phóng viên Đinh Hữu Dư có được công nhận liệt sĩ hay không?
Bộ LĐ- TBXH vừa có công văn yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xác nhận đối với ông Nguyễn Văn Hồng, quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, hy sinh hơn 60 năm, nhưng chưa được công nhận liệt sĩ.
Thông tin từ Bộ LĐ-TBXH, sáng 29- 6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 1169/QĐ-TTg, công nhận 9 thành viên Phi hành đoàn máy bay CASA-212, thuộc Lữ đoàn 918 và Đại tá Trần Quang Khải, phi công lái máy bay Su-30MK2 là liệt sỹ.
Không có nơi đâu trên trái đất này như Việt Nam, có nhiều bà mẹ đã phải nén nỗi đau trong lòng, tiễn chồng, tiễn con ra trận chiến đấu, hy sinh. Trong số hơn 50.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, có nhiều gia tộc có từ 2 đến 6 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Lịch sử phải nghiêng mình trước sự hy sinh cao cả, vĩ đại của những bà mẹ Việt Nam, những phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
Ngày 17/1, tin từ UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, UBND huyện đã phối hợp với chính quyền xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân và gia đình cùng dân địa phương tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ, trao bằng Tổ quốc ghi công cho anh Phạm Văn Thời (32 tuổi), trú xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân.