Trong bối cảnh châu Âu đang chứng kiến sự trỗi dậy của các lực lượng cực hữu, chiến thắng của Rob Jetten tại cuộc bầu cử ở Hà Lan hồi tháng 10/2025 có thể xem là một cú sốc chính trị ở một vài khía cạnh nào đó.
Sáng 15/11, tại Hà Nội, Văn phòng Nhân quyền phối hợp với Viện Quyền con người - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới trong tố tụng hình sự: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam” với sự tham dự của hơn 40 đại biểu đến từ Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế.
Vì đại dịch COVID-19, Betina (không phải tên thật của nhân vật), một phụ nữ trẻ ở Sao Paulo, Brazil phải làm việc tại nhà. Cô cũng luôn bận rộn với công việc và cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách thiền. Betina là người đồng tính nữ và cô đang phải đối mặt với một thách thức khác: cha mẹ cô "dị ứng" với người đồng tính và điều này khiến cô cảm thấy căng thẳng khi phải ở nhà 24/24 giờ.
Ngoài giáo dục thì nghệ thuật là một công cụ hữu hiệu để “bắc cầu” giữa cộng đồng LGBT và toàn thể xã hội. Đã có vô số các nghệ sỹ trên thế giới, bao gồm cả người bình thường và người đồng giới, song giới và chuyển giới, cống hiến cuộc đời của mình cho chủ đề sáng tác về cộng đồng LGBT.
7 phụ nữ chuyển giới da màu đã bị giết chết chỉ trong hai tháng đầu năm 2017: ba người ở Louisiana, Illinois, Ohio và một người ở Mississippi. Điều này xảy ra sau năm kỷ lục bạo lực nhất trong cộng đồng người chuyển giới (NCG) - tổng cộng 27 người chết vào năm 2016.
Tập hợp hơn 70 người là người thân của người đồng tính, song tính và chuyển giới, hội PFLAG sau 5 năm hoạt động đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho cộng đồng này từ Nam chí Bắc.
Trong thời gian gần đây, cựu Bộ trưởng Truyền thông Indonesia Tifatul Sembiring phát đi thông điệp trên Twitter, kêu gọi mọi người săn lùng và giết chết bất cứ người đồng tính nào gặp được. Tài khoản trên Twitter của cựu bộ trưởng có hơn 1 triệu người theo dõi. Sau thông điệp, những cuộc tấn công bạo lực chống những người đồng tính và chuyển giới (LGBT) diễn ra dồn dập.
Tên khai sinh là Richard Raskind. Quần vợt chiếm một phần lớn trong cuộc sống của Richards. Đặc biệt Renee Richards từng là đội trưởng đội quần vợt nam của Trường đại học Yale và sau đó, trong thời gian là lính cứu thương trong hải quân, Richards đã chiến thắng tại giải Vô địch Quần vợt Hải quân.
“Cầu vồng không sắc” là bộ phim mới nhất khai thác đề tài tình yêu đồng tính vừa ra mắt công chúng. Giữa trào lưu “nhà nhà làm phim đồng tính”, đây là bộ phim hiếm hoi nhận được thiện cảm của khán giả lẫn cộng đồng LGBT (L - Lesbian: đồng tính nữ; G - Gay: đồng tính nam; B - Bisexual: song tính và T - Transgender: người chuyển giới).