Ngày 20/9, Công an huyện Hóc Môn đã chuyển đơn tố giác của một số bị hại đến Công an TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh để giải quyết theo thẩm quyền về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất tinh vi liên quan đến giao dịch bất động sản.
Ngày 2/6, bà N.T.T. (SN 1976, quê Nghệ An, tạm trú huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, làm công nhân vệ sinh) cho biết đã tìm thấy con gái là em N.T.H.L. (SN 2013, học sinh lớp 5) mất liên lạc trước đó.
Ngày 30/5, chị Trần Thị Diệu Thúy (ngụ ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) cho biết sau nhiều ngày tìm kiếm ở một số nơi, chị cùng N.T.T. (quê Nghệ An, làm công nhân vệ sinh) vẫn chưa có thông tin gì về cháu N.T.H.L. (SN 2013, con chị T.).
Chiều 18/5, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết một đường dây nhập lậu, vận chuyển pháo nổ với số lượng lớn từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh đã bị triệt phá.
Qua vụ cướp ngân hàng xảy ra Phòng Giao dịch Nhị Xuân, Ngân hàng thương mại Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (trụ sở ở đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) vào cuối tháng 10 vừa qua, Công an TP Hồ Chí Minh nhận thấy, tội phạm cướp tài sản ngày càng tinh vi, manh động.
Ngày 9/9, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ hai cán bộ trật tự đô thị Phan Ngọc Sơn (SN 1983, ngụ xã Bà Điểm, Hóc Môn), Nguyễn Trung Nghĩa (SN 1981, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
Liên quan đến vụ “Bé trai cơ thể đầy thương tích, nghi bị bạo hành”, Báo CAND Online đã thông tin, ngày 13/4, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh đã có thông tin ban đầu về vụ việc. Đáng chú ý, người mẹ thừa nhận có đánh con...
Ngày 26/3, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan đã xác định được hai người liên quan trong vụ việc bé trai bị bạo hành, nghi cho sử dụng ma túy được cho là xảy ra tại huyện Hóc Môn.
Liên quan đến thông tin kèm video clip về người đàn ông nghi ép bé trai hút ma túy lan truyền trên mạng xã hội mà CAND Online đã thông tin, ngày 25/3, Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh đã xác định hai người là Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2000, ngụ quận Tân Bình), Lê Văn Bậm (chồng hờ của Nguyên) có liên quan trong clip đang trốn tránh tại một tỉnh ở miền Tây.
Ngày 25/3, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh điều tra vụ việc một bé trai 3 tuổi có dấu hiệu bị hành hạ và bị ép sử dụng chất nghi là ma túy đá.
Ngày 11/7, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh cho biết hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện đang thụ lý điều tra vụ án “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 18/4/2022 tại ấp Trung Chánh 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn.
Ngày 6/4, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, một trinh sát đặc nhiệm của Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hóc Môn dù bị chống trả quyết liệt, dẫn đến bị thương tích nhưng vẫn tiếp tục cùng đồng đội truy đuổi và khống chế bắt giữ được hai đối tượng cướp giật manh động.
Ngày 1-12, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Trương Vũ Minh Sang (28 tuổi, ngụ Hóc Môn) để điều tra vụ án mạng. Nạn nhân là anh Đặng Duy Thông, Công an viên (36 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn).
Bức xúc vì con gái đi chơi với bạn trai lâu không về, người cha lúc này đang có hơi men trong người đã rất tức giận. Và ngay khi thấy con được bạn trai chở về tới cửa, ông này đã chạy ra đánh con gái. Thấy vậy, người bạn trai chỉ mới 16 tuổi vào can ngăn liền bị người cha này dùng dây thắt lưng đánh vào đầu khiến em ngã quỵ. Điều đáng nói là sau 4 ngày được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nạn nhân đã tử vong vì bị chấn thương sọ não nặng. Vụ án đã để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình nạn nhân và thầy cô giáo cùng bạn bè của em.
Khoảng 17h30 ngày 16/3, hàng chục CBCS thuộc Phòng CSGT đường thủy, Công an TP HCM phối hợp với Công an huyện Hóc Môn đã tiến hành mật phục các nhóm đối tượng buôn lậu thuốc lá từ biên giới Long An về TP HCM qua kênh Thầy Cai (đoạn thuộc khu vực huyện Hóc Môn và Củ Chi).
Mấy ngày nay, những vụ bạo hành gia đình kinh hoàng đã liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương phía Nam. Những người chồng đầu gối tay ấp bỗng dưng trở thành nỗi khiếp đảm của những người vợ chân yếu tay mềm… Nguyên nhân ban đầu chỉ là những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình và hậu quả mà những người vợ phải gánh chịu thật thảm thương - những vết thương hãi hùng trên thân thể và nỗi đau dai dẳng trong tâm lý mỗi người…
Chỉ trong vòng một tiếng kể từ khi đi lễ cho đến khi bà chủ trở về nhà thì các đối tượng đã đột nhập tiệm vàng, cắt dây nguồn camera lấy đi 15 lượng vàng 18k, 5 lượng vàng 24k (tổng trị giá gần 500 triệu đồng).